"Như biết thân, biết phận, nằm im không khóc"
Như thông tin trước đó đã đưa trên báo Người Đưa Tin bài viết với tiêu đề: " Quảng Ninh: Mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con chưa cắt dây rốn trong túi nilon" . Tiếp tục thông tin về vụ việc trên, cho đến thời điểm này, để thuận lợi cho việc các nhà thiện nguyện thăm, nom cháu bé. Phía bệnh viện cũng như người nhặt được cháu đã thống nhất sẽ đặt tên cho cháu là Nguyễn Hồng Phúc, họ của cháu bé đặt theo họ của bà Nguyễn Thị Tho, người đã nhặt được cháu bé này cách đây hai ngày.
Tên của cháu hiện này chỉ là tên đặt tạm thời. Sau khi xác định rõ cháu bé được gia đình nào chăm sóc thì lúc ấy mới đặt lại tên và làm giấy khai sinh cho cháu đầy đủ.
Chỉ sau hai ngày, cháu bé đã phổng phao trông thấy.
PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trò chuyện với bà Tho, người đã xé túi bóng để cứu cháu và đưa bé đến viện kịp thời, bà xúc động nói: “Con bé trộm vía, ăn rất tốt, mỗi bữa 5-6cc sữa, cả ngày không một tiếng khóc. Được trời phù hộ, số nó vẫn còn may cô ạ”.
Hiện giờ có rất đông người đến đăng ký nhận nuôi. Sau 30 ngày phía UBND Phường Cẩm Thành sẽ tìm hiểu, xem xét và có quyết định cho gia đình nào đủ điều kiện để nuôi bé. Hiện giờ, để đảm bảo sức khỏe cho cháu, tất cả mọi người chỉ được đứng ngoài cửa kính chứ không được vào bế cháu như trước đây nữa.
Nhiều điều lăn tăn trong khoản tiền ủng hộ
Trao đổi về vấn đề này, bà Tho trăn trở. “Ngày hôm trước bế cháu bé lên, ngay sáng hôm sau, tôi nhận được thông báo mình sẽ là người được trông nom cháu bé. Bên cạnh đó, tôi sẽ kết hợp với một người là hội viên hội phụ nữ để ghi nhận tất cả các khoản ủng hộ của các nhà hảo tâm”. Trước sự việc trên, phía bệnh viện cũng báo lên phòng LĐTB&XH cũng như bên phòng Tư Pháp và UBND phường Cẩm Thành về việc này".