Chuyện người đàn ông gần 60 tuổi và 17 lần hiến máu tình nguyện

Chuyện người đàn ông gần 60 tuổi và 17 lần hiến máu tình nguyện

Thứ 7, 17/09/2016 | 16:25
0
Hơn 8 năm qua, ông Ngô Văn Như (56 tuổi, ở xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã 17 lần hiến máu tình nguyện, năm 2016 ông được tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu.

Xuất phát từ cái tâm

Tại mỗi chương trình hiến máu tình nguyện, nhắc đến tên ông Như thì hầu như các thành viên của Hội Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu Hà Nội cũng như cá bác sĩ tham gia đợt hiến máu tình nguyện của Viện Huyết học truyền máu Trung ương ai cũng “nhớ mặt đặt tên”.

Bởi, mỗi một chương trình hiến máu diễn ra, ông Như hầu hết đều có mặt. Vừa làm công việc hiến máu vừa nhiệt tình hướng dẫn, tư vấn cho nhiều người lần đầu tiên đi hiến máu.

Chả thế mà, nhiều bạn trẻ nhìn thấy ông vẫn đùa vui “thanh niên Như”. Câu nói vui nhưng cũng có thể coi là một lời khen dành cho ông.

Bởi dù ở tuổi gần 60 nhưng nhìn ông khỏe mạnh và trẻ trung hơn nhiều so với tuổi vốn có. Khi hỏi về bí quyết giữ gìn sức khỏe, ông Như chia sẻ, 6 năm nay ông ăn chay trường và tu theo đạo Phật từ năm 28 tuổi.

Đối với ông, việc ông hiến máu cứu người cũng xuất phát từ tâm niệm “Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư phật”. “Mỗi lần tham gia tình nguyện hiến máu là mỗi lần có được niềm vui, hạnh phúc. Những giọt máu nghĩa tình ấy không thể đong đếm một cách định lượng mà hơn hết là niềm vui và sự thoải mái về mặt tinh thần khi giúp người, giúp đời” – ông Như chia sẻ.

Xã hội - Chuyện người đàn ông gần 60 tuổi và 17 lần hiến máu tình nguyện

Cứ mỗi khi có đợt hiến máu nhân đạo ông Ngô Văn Như lại sẵn sàng

Sở dĩ có được những suy nghĩ nhân văn thế là vì ông Như nhận thức một điều, máu không sản xuất được, chỉ cho và hiến tặng. Máu là vô giá. Nhưng những lần đứng trước sự sống và cái chết của người bệnh đang cần máu để truyền, để giành lại sự sống thì bản thân ông hiến máu thấy rất đáng quý. Mỗi lần hiến máu như vậy ông Như không nghĩ người ta trả ơn. Ông chỉ nghĩ làm sao có thể cứu người ta qua cơn bệnh hoạn, với ông là đủ rồi.

Được biết, ông hiến máu lần đầu tiên năm 2008, tại cơ sở hiến máu tại đị

Cùng chuyên mục

Bảo tàng tư nhân lưu giữ “gan vàng dạ sắt”

Thứ 2, 29/04/2024 | 14:00
Cựu chiến binh Lâm Văn Bảng không quản ngại khó khăn để thực hiện ước mơ xây dựng bảo tàng lưu giữ để kể cho thế hệ mai sau về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Từ 10/6, cho phép chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng hạ tầng giao thông đường bộ tối đa 10 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:59
Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực từ 10/6/2024.

CSGT có được xử phạt vi phạm qua hình ảnh, video trên mạng?

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:38
Nhiều người phát hiện hành vi vi phạm giao thông của người khác nên quay, chụp lại và đăng lên MXH. Vậy, CSGT có được phép căn cứ vào những hình ảnh này để xử phạt?

Để Tp.Điện Biên Phủ thực sự là động lực phát triển của tỉnh

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Thành phố xác định phương hướng hoàn thiện, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tích hợp hiện đại, đi trước và mở ra không gian phát triển mới.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.
     
Nổi bật trong ngày

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.