Theo từ cụ C., Nguyễn Thị C. (96 tuổi) bị bê ra khỏi nhà, nằm thâu đêm ngoài đường trong mưa rét vào những ngày gần Tết đã qua đời lúc 3h sáng hôm nay (ngày 1/3).
Cụ bà tàn tập bị bê ra đường trong đêm mưa rét.
Con gái cụ Nguyễn Thị C. (trú tại 21 Ấu Triệu, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, ) xúc động nói: "Chúng tôi cũng lên chính quyền địa phương trình bày mong muốn sẽ phá khóa ngôi nhà 21 Ấu Triệu để đưa mẹ vào trong nhà và làm lễ truy điệu cho mẹ tại đây".
Qua tìm hiểu của PV báo điện tử của Người đưa tin, ngôi nhà số 21, phố Ấu Triệu trước đây thuộc quyền sở hữu của cụ C.. Cụ C. bị bại liệt, đau ốm và không thể tự chăm sóc được bản thân. Nguyên nhân dẫn tới việc cụ C. bị bê ra đường bỏ mặc là do nợ nần của con cái và những tranh chấp nhà cửa chưa giải quyết thỏa đáng giữa hai bên.
Sau gần 8 ngày đêm trên vỉa hè Hà Nội, đến chiều 30 Tết (tức 18/2/), người thân trong gia đình đã đưa cụ bà về nhà con gái cụ.
Xuân Tùng
Xem thêm clip: Thực trạng xe buýt dù chèn ép xe buýt thật ở Nghệ An