“Đôi lúc em không biết mình bỏ cuộc hay nên tiếp tục theo đuổi sự lựa chọn của mình”
Phạm Linh Anh (Linh gấu), một thành viên nhỏ tuổi trong nhóm Ruby- nhóm mẫu chuyển giới duy nhất tại Hà Nội, khó có ai có thể mường tựa rằng cô gái 18 tuổi xinh đẹp, dễ thương và cực kì lễ phép này đã từng là một người con trai.
Ấn tượng đầu tiên của PV khi nhìn thấy Linh đó là một bạn gái rất nữ tính và rất nhẹ nhàng. Dù chỉ mới 18 tuổi nhưng tôi có thể cảm nhận thấy ở Linh một sự dũng cảm và bản lĩnh, dũng cảm khi dám làm, dám theo đuổi tìm lại con người thật của bản thân mình.
Không ai nghĩ, cô gái xinh đẹp này đã từng là nam giới.
Tuy nhiên, hành trình để giành giật lại giới tính của cô rất chông gai và vô cùng khó khăn, Linh tâm sự về những ngày đầu tiên được làm con gái: “Ngày trước em không nghĩ mình có xu hướng ấy, cũng không biết rõ lắm vì chỉ nghĩ rằng mình thích mặc đồ con gái.
Khi xuống dưới Hà Nội này, em có may mắn gặp anh Trung Anh trong nhóm Ruby. Anh ý có ngỏ lời mời em tham gia vào nhóm anh ý vì anh ý thấy em có tiềm năng có thể biểu diễn cho nhóm anh ấy. Sau đó em cảm thấy mình tìm được con người thật của mình từ đó em bắt đầu nuôi tóc, mặc đồ con gái, em và bắt đầu sử dụng hooc môn nữ”.
Cho dù cô đã phải đấu tranh để giành lại giới tính thật sự của mình
“Trước nhà em bán đồ may, có ngày em ở nhà một mình là chạy xuống dưới nhà chọn cho mình bộ váy đẹp nhất, trang điểm, làm tóc rồi chụp hình ngắm mình xem có xinh đẹp hay không. Nhưng chụp xong ngắm xong là em xóa luôn khỏi điện thoại không cho ai biết” - Linh nhí nhảnh kể.
Linh cũng tâm sự rằng trước kia Linh luôn nghĩ bao giờ mình thành công thì Linh mới nói với mọi người, vì cô sợ gia đ