Từ ngày biết con bị bệnh, anh Khánh (SN 1985), Đắc Lắc vô cùng đau khổ. Cứ nhắm mắt lại tim anh lại có ngàn mũi kim đâm. Anh thương đứa con bé bỏng vừa mới chào đời chưa được bao lâu đã mang trong mình căn bệnh đau đớn.
Khi mới chào đới, con gái anh là bé Nguyễn Thị Thu Uyên (SN 2014) vô cùng khỏe mạnh. Theo chia sẻ của anh Khánh và chị Bích Hồng (Vợ anh) bé rất ngoan, ăn uống bình thường, không có hiện tượng quấy khóc nhiều.
Nhưng rồi khi qua một tuổi, bé tự dưng mắc chứng biếng ăn. Thân hình bé càng trở nên yếu ớt xanh xao, mắt lồi to. Chưa kể bé thường xuyên ốm sốt liên tục. Hoảng hốt gia đình đưa bé đến một Bệnh viện địa phương khám nhưng không phát hiện ra bệnh gì.
Mắt của bé Uyên bị sưng to khiến việc nhìn của em gặp nhiều khó khăn (Ảnh: NTV)
Thời gian sau bé vẫn ốm sốt liên tục, anh chị đưa bé lên Bệnh viện thành phố chuyên về Ung bướu khám. Tại đây, anh chị mới hay bé bị khối u nguyên bào thần kinh ngay ổ bụng. Khối u nằm đè lên quả thận phải, nên đè chằng lên dây thần kinh trái nên ảnh hưởng gò mắt khiến khuôn mặt bé bị biến dạng.
Từ hôm mắt sưng to, khó chịu bé Uyên thường xuyên quấy khóc. Có những đêm bé quấy trắng đêm khiến anh chị phải thay nhau thức trông con. Thậm chí, có khi chẳng ai ngủ nổi, cứ nhắm mắt lại nghe con khóc anh chị đều sốt ruột.
Anh Khánh chia sẻ: “Từ ngày cháu bị bệnh đêm nào cháu cũng thức quấy lắm. Cháu đau, nhưng chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Làm bố làm mẹ thấy vậy xót con lắm. Cầu mong sao ông trời thương lấy cháu, cầu mong phép màu sẽ đến để bé nhanh khỏi bệnh.
Kết quả siêu âm của bé Uyên (Ảnh NTV).
Người bố này cũng cho hay, mới đây các bác sĩ cũng cho biết bệnh của cháu hiện đang ở giai đoạn 4 nên việc điều trị