Trưa 19/5 ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận tin tức đúng là có sự việc thương tâm trên xảy ra trên địa bàn.
Hiện trường nơi ông Phiếm bị sét đánh.
Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 12 giờ trưa 18/5, ông Phan Văn Phiếm (50 tuổi) thị trấn Phú Lộc (H.Phú Lộc, TT. Huế) cùng vợ đi làm đồng tại cánh đồng đối diện Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc.
Đến khoảng 14 giờ, giông sét, sấm chớp liên tục kéo dài; thấy vậy ông Phiếm cùng vợ vào ẩn nấp để tránh cơn giông. Một lúc sau, thấy cơn giông sét đã giảm, ông tiếp tục cầm rựa ra phát bờ cho xong để về sớm thì bị sét đánh trúng.
Mọi người đến thăm hỏi, chia buồn tại gia đình ông Phiếm.
Chiếc mũ bảo hiểm ông đang đội bị đánh nứt làm đôi, bàn tay bị cháy đen, mọi người đã nhanh chóng đưa ông Phiếm đi cấp cứu, nhưng bác sỹ cho biết ông đã tử vong trước đó. Đáng chú ý, tại hiện trường vẫn còn một chiếc rựa ngắn, đây có thể là nguyên nhân truyền dẫn sét.
Xem video: Bị sét đánh khi trú mưa: 1 người chết, 4 người bị thương
Được biết, ông Phiếm ngoài công việc làm nông còn là người chuyên huấn luyện chó săn có tiếng ở địa phương.
Đăng Hậu