Theo tờ Hoàn cầu, bà Vương đã công khai nghi ngờ cáo buộc của nhà chức trách về cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood, vừa từ nhiệm vị trí phó chủ tịch Hiệp hội pháp y Trung Quốc.
Lý do từ chức của bà Vương hiện chưa rõ, nhưng trong một đoạn video đăng trên mạng vào cuối tuần, bà nói lý do là những bất đồng không liên quan tới cái chết của Heywood.
Tuyên bố của bà Vương, cũng là phó giám đốc văn phòng công tố địa phương, được đưa ra sau khi truyền thông Trung Quốc nói ông Bạc sẽ được đưa ra xét xử vào thứ Năm 22/8 tại tòa án Tế Nam với các cáo buộc nhận hối lộ, đút lót và lạm quyền.
Cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai
Ông Bạc trước đó đã bị cách chức Bí thư Trùng Khánh, đưa ra khỏi Bộ Chính trị Trung Quốc khóa trước cũng như bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội.
Tòa trung thẩm ở Tế Nam đã mở một tài khoản trên trang mạng xã hội của Trung Quốc Sina Weibo ngày Chủ nhật để công bố ngày xét xử.
Những bình luận đăng trên trang này cho tới nay khá dè dặt và những người đăng bình luận được cảnh báo: “Bình luận đã được đăng thành công, nhưng quá trình cập nhật có thể mất 1-2 phút, xin cảm ơn!”
Hầu hết các bình luận đều theo đúng lề, chẳng hạn như “Đảng Cộng sản quang vinh” hay “Nỗ lực chống tham nhũng!”
Bà Cốc Khai Lai đã bị tuyên án tử hình treo vào tháng 8/2012 với tội danh đầu độc ông Heywood.
Nhưng bà Vương nghi ngờ phán quyết với bà Cốc, cho rằng tim của ông Heywood phải ngừng đập ngay lập tức nếu ông bị đầu độc, nhưng lời bà Cốc mô tả lại sự kiện không cho thấy điều đó.
Tuyên bố ông Heywood bị đầu độc thiếu chứng cứ khoa học, bà Vương viết, cho rằng có thể doanh nhân người Anh chết vì ngạt thở.
Theo TTXVN