Đớn đau chuyện vợ tố chồng cưỡng hiếp con đẻ

Đớn đau chuyện vợ tố chồng cưỡng hiếp con đẻ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
0
Cơ quan CSĐT công an huyện Phù Cát vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Sĩ (SN 1982), trú tại xã Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định vì đã nhiều lần ép con gái SN 1999 của mình quan hệ tình dục.

Hành vi bất chấp luân thường đạo lý của Sĩ không những gây ra nỗi đau tột cùng cho chính người thân của gia đình hắn mà còn làm bàng hoàng cả một vùng quê…

Chị V và em trai của H

Hôn nhân “đũa lệch”

Năm 1998, Nguyễn Văn Sĩ, trú xã Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định và Bùi Thị V (SN 1973) tình cờ gặp nhau tại Gia Lai khi cả hai cùng đi hái cà phê mướn. Mặc dù lúc này Sĩ mới 17 tuổi còn chị V lớn hơn tới 8 tuổi, nhưng bất chấp tuổi tác cả hai đã yêu nhau và nhanh chóng kết nghĩa phu thê.

Cuộc sống sau hôn nhân của hai vợ chồng cũng tràn đầy hạnh phúc như bao vợ chồng khác, đặc biệt là từ khi hai đứa con, một gái một trai nối tiếp nhau ra đời. Ý thức được sự chênh lệch về tuổi tác nên để bù đắp một phần nào thiệt thòi cho chồng, từ việc lớn đến việc nhỏ chị V đều đứng ra cáng đáng. Làm xong việc đồng áng, chị cùng mẹ chồng vào TP.HCM để mua bán trái cây dạo, kiếm thêm thu nhập.

Chi tiêu cần kiệm, lo vun đắp hạnh phúc gia đình mong chồng con có được cuộc sống đầy đủ là đức tính của chị V, người được cả làng trên xóm dưới yêu mến. Nhưng Sĩ thì ngược lại. Hễ vợ tích cóp được đồng nào gửi về là hắn đem nướng hết vào các cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng, cờ bạc trai gái, tiêu xài vô tội vạ. Thế nhưng chị V chưa một lần dám nặng lời với chồng. Chị cam phận và chấp nhận hy sinh để làm tròn bổn phận của một người vợ với hy vọng một ngày nào đó chồng mình sẽ biết nghĩ lại mà thương vợ. Vậy mà điều mong ước nhỏ nhoi đó của chị đã không trở thành hiện thực...

Đớn đau con trẻ

Chị V nhớ lại: "Sự việc xảy ra vào khoảng đầu tháng 8 âm lịch, sau khi mình từ TP.HCM về thăm gia đình và chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp", chị bảo "mình vô tâm quá. Những ngày ở nhà ngắn ngủi đó, cháu H có nhiều cử chỉ khác thường, ít nói, tâm trạng như có điều gì rất uất ức nhưng không dám nói ra". Linh tính người mẹ đã mách bảo chị cảm nhận được sự khang khác nhưng lúc đó chị lại nghĩ rằng con mình đang dậy thì nên việc thay đổi tính nết là chuyện bình thuờng.

Cho đến trước một ngày chị chuẩn bị khăn gói vào Nam, lúc này cháu H mới tỏ thái độ, nằng nặc đòi mẹ ở nhà. Chị gạn hỏi lý do nhưng con gái chỉ biết khóc mà không chịu nói. Đến sáng hôm sau khi chị sắp sửa lên đường, biết rằng không thể nào giữ được mẹ ở nhà nên cháu mới lắp bắp nói: "Mẹ đi ở nhà ba bắt con làm chuyện ấy với ba. Con đau quá không chịu, ba đánh con!".

Nói xong điều tưởng chừng không thể nói ra được cháu H bỗng òa khóc nức nở. Đến vậy mà chị vẫn cứ tưởng ở nhà con gái làm việc gì sai nên bị chồng đánh đòn, liền vỗ về an ủi con: "Ở nhà nhớ nghe lời ba, đừng đi chơi nhiều, lo chăm em cẩn thận thì ba hết đánh hà!". Biết mẹ vẫn chưa hiểu ra sự thật, cháu H không quanh co nữa: "Mẹ đừng đi, ở nhà ba bắt con phải nằm xuống làm chuyện đó... Con khóc, ba đánh con. Ba còn dọa nếu con nói cho người khác biết, ba đánh con chết. Con sợ ba lắm".

Ác quỷ đội lốt người

Hiểu ra được sự thật, chị V như chết đứng tại chỗ. Chị không thể nào tin vì sao chồng mình lại dám làm chuyện loạn luân như vậy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật không thể nào che lấp được. Kết quả giám định pháp y cho biết vùng kín của cháu H bị tổn thương và bị xâm hại nhiều lần. Ghê tởm hơn, trước cơ quan điều tra, người cha tội lỗi đã cúi đầu công khai thừa nhận hành vi thú tính của mình: Đã nhiều lần ép con gái quan hệ tình dục ở nhiều nơi và xảy ra trong nhiều năm. Thậm chí ngay cả lúc có chị V ở nhà, người cha loạn luân còn ép buộc con để chở ra ngoài "quan hệ".

Từ lời khai của chồng, chị giật mình ghê tởm khi nhớ lại những thời điểm mà tên Sĩ có hành vi thú tính với con. Chị bảo, "có lúc đang cho heo ăn hoặc đang nấu cơm ở nhà dưới, bỗng nghe con bé la, khóc tui cứ tưởng là cha con đùa giỡn quá trớn. Nào ngờ...".

Chị kể, mỗi lần thực hiện xong chuyện đó là Sĩ đem dao rựa ra dọa con bé. Vì sợ ba giết nếu báo cho người lớn biết nên cháu H phải âm thầm gánh lấy nỗi ê chề tủi nhục suốt thời gian qua. Cũng theo lời chị V: "Anh ấy còn dã man mất hết tính người đến mức bảo con bé, nếu có thai thì nói ba mua thuốc cho uống", kể đến đây giọng chị V nghẹn lại.

Tủi nhục và uất hận chồng, đó chính là lý do để chị V quyết định đứng ra tố giác hành vi thú tính của chồng để pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Hơn ai hết chị thừa hiểu việc làm của mình rất có thể sẽ làm cho đứa con gái bé bỏng mang tiếng thị phi với người đời; nhưng chị tin thời gian sẽ giúp cho mẹ con chị sẽ xóa nhòa vết nhơ và vượt qua nỗi đau này.

Đức Duy

Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.