Từ vị thế bất khả xâm phạm ở Stamford Bridge, đi kèm với danh hiệu “Cầu thủ hay nhất Chelsea” suốt 2 mùa vừa qua, Juan Mata đã đột ngột trở thành “số không” trong mắt Mourinho.
Dước triều đại Jose Mourinho, Mata mới chỉ được ra sân vỏn vẹn 3 lần từ đầu mùa và trong 2 trận được đá chính thì đều bị rút ra trước khi mãn cuộc. Có thể thấy Mata đang bị “đì” và không còn giữ được vai trò bất xâm phạm của mình như những mùa giải trước. Những diễn biến gần đây cho thấy HLV Mourinho quyết tâm trọng dụng Oscar ở vị trí nhạc trưởng “số 10” của CLB thay vì sử dụng tiền vệ người Tây Ban Nha.
Trong mùa hè qua, đã có rất nhiều tin đồn cho rằng Mata sẽ chuyển sang Man United. Dù cuối cùng Mata đã ở lại, nhưng việc anh có ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông hay không lại là một chuyện khác, khi anh cảm thấy không còn được trọng dụng nữa.
Trên trang cá nhân Grada 360, Mata cũng úp mở chuyện sẽ ra đi bằng những lời cảm ơn người hâm mộ: “Cảm ơn hàng triệu tin nhắn của các bạn, chúng thật sự rất giúp ích, mọi chuyện sẽ rất khó khăn nếu không có các bạn”.
Với việc World Cup 2014 đang đến gần, Mata muốn tới một đội bóng trọng dụng anh, để có thể ghi điểm trong mắt HLV Vincente del Bosque. Hai đối thủ của Mata, David Silva và Santi Cazorla đều đang thi đấu rất xuất sắc trong màu áo CLB, và anh hiểu nếu cứ phải ngồi dự bị như thế này thì sớm muộn rồi anh cũng sẽ bị “Ngài râu kẽm” gạch tên khỏi đội hình La Roja.
Chính vì vậy, việc ra đi chỉ là vấn đề sớm hay muộn, và nên nhớ, những “ông lớn” khác của bóng đá Anh như Manchester United, Arsenal và Tottenham đều rất muốn có sự phục vụ của anh trong mùa hè vừa qua.
Theo RadioVietnam