Khiếp đảm đi bơi gặp “yêu râu xanh”

Khiếp đảm đi bơi gặp “yêu râu xanh”

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
0
Những ngày hè nóng nực, đi bơi là biện pháp hạ nhiệt mà nhiều người lựa chọn, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm thuận lợi để những tên “yêu râu xanh” trà trộn vào hồ bơi quấy rối, sàm sỡ.

Hà và Ngọc (sinh viên Tài chính) kể đã hơn 1 tuần nay hai cô không dám đến bể bơi của trường. Dù rất muốn đi bơi nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra lần trước, họ đều chung cảm giác ớn lạnh.

Lần đó, hai cô bạn rủ nhau đi bơi vào buổi chiều muộn sau khi tan học để tránh tình trạng bể quá đông người. Đến nơi cũng chỉ có vài nhóm đang vui đùa. Hai bạn yên tâm xuống nước. Nhưng chưa được bao lâu thì một nhóm khoảng 4-5 thanh niên tiến sát gần hai cô bạn và gần như Hà và Ngọc bị bao vây, quây tròn giữa đám thanh niên. Chúng cười sằng sặc, một tên trong nhóm đó còn giở trò sờ soạng Ngọc. Hoảng quá, Hà kêu cứu những người xung quanh. May sao lúc đó có vài bạn nam cùng lớp ở gần nên Hà và Ngọc được giải thoát. Ám ảnh về lần bị quấy rối khiến hai cô bạn này khiếp đảm và từ bỏ ý định đi bơi.

Thu Hằng (sinh viên Ngân hàng) cho biết, chuyện con gái bị quấy rối ở bể bơi thì xảy ra như cơm bữa. Mỗi lần nghe thấy tiếng hét thất thanh là y như rằng có người vừa bị sàm sỡ. Chính Hằng cũng từng bị quấy rối ít nhất 2 lần.

Hồi mới tập bơi ở hồ Thành Công, Hằng đi cùng nhóm bạn của mình. Sau khi dạy Hằng những bước cơ bản, bạn bè tản đi mỗi đứa 1 nơi. Hằng loay hoay một mình, chỉ dám bơi gần. Bỗng có một thanh niên đẹp trai, cao to đến đề nhị giúp Hằng. Thấy anh ta nhiệt tình, Hằng đồng ý. Ngay lập tức anh ta thản nhiên đến ôm eo Hằng, giúp Hằng bơi ra xa. Dần dần, bàn tay anh ta lấn lướt chạm đến vòng 1 và thể hiện rõ ý đồ sàm sỡ. Ngay lập tức Hằng đẩy vội anh ta và gọi bạn đến ứng cứu.

Hôm đó, không chỉ có mình Hằng mà còn một số cô gái trong hồ bơi cũng bị những tên “yêu râu xanh” giấu mặt sờ mó những chỗ nhạy cảm. Thấy không an toàn, Hằng quyết định đổi địa điểm sang một nơi rộng và đông người hơn. Dù đã cố tình chọn chỗ có nhiều bạn nữ bơi nhưng Hằng vẫn không thoát khỏi bàn tay vô hình sờ soạng. Lúc ra về, có một gã còn bám theo Hằng đòi xách đồ giúp, cố tình đi sát cô và buông lời tán tỉnh.

Nguy cơ bị quấy rối tại các bể bơi mùa hè với cả nam và nữ đều rất cao

Không chỉ các bạn nữ bị quấy rối mà ngay cả các bạn nam cũng không được yên ổn bởi những tên biến thái. Gần đây, các bạn trẻ cũng rỉ tai nhau về những địa điểm bơi đồng tính cần tránh xa với lời cảnh báo: ai cao to, đẹp trai và không phải pê đê thì phải cẩn thận.

Cũng với những chiêu giả vờ dạy bơi để động chạm cơ thể, hay lợi dụng nước sâu để giấu mình giở trò đồi bại, những kẻ gã bệnh hoạn thỏa mãn được cơn bệnh biến thái trong khi những nạn nhân sợ chết khiếp, thậm chí bị ám ảnh nhiều ngày.

Mục tiêu của dân gay là những chàng điển trai, body chuẩn, hoặc nhìn mặt “non choẹt”. Nguy cơ bị quấy rối với con trai có vẻ cao hơn và ở mọi lúc, mọi nơi. Việc đeo bám, nhìn lén, gạ tình, khoe hàng có thể diễn ra ngay trong phòng thay đồ.

Hùng đã từng là nạn nhân của trò quấy rối trên. Vừa bơi xong, bước vào phòng tắm thay đồ để về thì bỗng nhiên có một thanh niên khác thản nhiên xông vào đòi tắm chung. Nghĩ cùng là con trai, không có vấn đề gì nên Hùng vô tư không cảnh giác.

“Sau khi cởi đồ bơi, hắn đề nghị kỳ cọ lưng giùm tôi. Hắn sờ mó khắp thân thể tôi, rồi bất ngờ sờ đến “chỗ ấy” của tôi. Tôi hốt hoảng đẩy cửa ra ngoài và chạy thục mạng”. Hùng cho biết, trong phòng thay đồ có nhiều trò ớn lạnh mà ngay cả một thằng con trai cứng cỏi cũng phát ớn. Chuyện “tự sướng” hay quấy rối hội đồng vẫn thường xuyên xảy ra. Thậm chí nhiều gã còn diễu qua diễu lại trong bộ dạng “trần như nhộng”, kèm theo những cái nháy mắt “đong hàng”, những hành động kích dục thô thiển.

Dù nhiều người có ý kiến phản ánh với bảo vệ hồ bơi nhưng vẫn chưa có một biện pháp nào cải thiện tình trạng trên. Những tưởng đi bơi mùa hè sẽ là hoạt động lành mạnh giúp tăng cường sức khỏe, nhưng những trò bệnh hoạn diễn ra hàng ngày, hàng giờ tại nơi công cộng này lại khiến nhiều khách hàng bị ám ảnh khi nghĩ đến chuyện đi bơi.

Tần Lam

Cùng chuyên mục

Cụ bà U70 mất 15 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi mạo danh công an

Thứ 4, 08/05/2024 | 07:00
Thủ đoạn giả danh cơ quan công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy của các đối tượng.

Bắt "yêu râu xanh" xâm hại cháu bé 8 tuổi

Thứ 3, 07/05/2024 | 21:31
Tại cơ quan công an, Thật đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai trước đó đã 3 lần xâm hại cháu M.

Bình Thuận: Bắt nữ giúp việc trộm tài sản chỉ sau 2 giờ truy xét

Thứ 3, 07/05/2024 | 20:01
Do biết được vị trí chủ nhà cất giấu tài sản, nữ giúp việc đã lấy trộm rồi bán mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bình Thuận: Điều tra vụ một thuyền viên bị rớt xuống biển tử vong

Thứ 3, 07/05/2024 | 17:11
Ngày 7/5, Công an thị xã La Gi đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ việc một thuyền viên tử vong.

Xác minh thanh niên cầm vật giống súng ẩu đả trước quán bar ở Huế

Thứ 3, 07/05/2024 | 17:03
Cơ quan Công an TP.Huế đang khẩn trương làm rõ một vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn, trong đó có một người cầm vật giống súng.