Đó là con trăn gấm, có nguồn gốc từ Đông Nam Á và được coi là loài trăn dài nhất thế giới.
Giới chức thị trấn Benton ở Oxford, Indiana, đã nhận được một cuộc gọi tới 911 kêu cứu khi có người phát hiện Laura Hurst, 36 tuổi, bị phát hiện đã bất tỉnh, theo CNN.
Nhân viên y tế đến và thử các biện pháp để cứu sống cô nhưng không thành công.
Cảnh sát nói rằng có 140 con trăn tại nhà cô và khoảng 20 con trăn thuộc về Hurst. Theo cảnh sát, Hurst thường xuyên quay trở về nhà "khoảng hai lần một tuần".
Ngôi nhà thuộc sở hữu của Cảnh sát trưởng Hạt Benton Donald Munson, theo hồ sơ nhà đất. Munson đã không trả lời cuộc gọi từ CNN yêu cầu bình luận về vấn đề này.
Munson nói với Lafayette Journal & Courier rằng cái chết của Hurst là một "tai nạn bi thảm" và ông "hoàn toàn hợp tác với mọi người".
Cảnh sát bang Indiana - Kim Riley nói với CNN rằng không có ai sống trong nhà và nó đã được cải tạo và thiết lập dành riêng cho việc sưu tập trăn rắn.
Cảnh sát nói rằng Hurst "rõ ràng là đang kiểm tra trăn của cô ấy. Không hiểu vì lý do gì, cô ấy đã đưa con trăn ra ngoài".
Riley nói rằng con trăn có thể đã gây ra cái chết của Hurst và việc khám nghiệm tử thi sẽ được thực hiện vào hôm nay 1/11 để cung cấp nguyên nhân chính thức cho cái chết.
Phong Linh (theo CNN)