"Kỹ nghệ" dọa bố mẹ của cậu ấm cô chiêu

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
0
Thực tế hiện nay, xuất phát từ chỗ cha mẹ quá nuông chiều, tin con, thiếu sự kiểm soát chặt chẽ, cộng với ảnh hưởng từ các luồng thông tin xấu trên phim, ảnh game online khiến cho đạo đức giới trẻ hiện đang xuống cấp tới mức báo động...

Nỗi kinh hoàng của các bậc sinh thành

Nguyễn Lương M, nữ sinh sinh viên năm thứ 2 của Đại học Bách Khoa (ĐHBK) TP.HCM, là con của một gia đình có tri thức. Bố M là cử nhân luật tốt nghiệp ở Liên Xô cũ, mẹ là giáo viên cấp một. Được sự giáo dục kèm cặp chặt chẽ của cha mẹ nên 12 năm học, M đều là học sinh giỏi xuất sắc, đã từ lâu, em là niềm tự hào của cha mẹ.

Pháp luật - 'Kỹ nghệ' dọa bố mẹ của cậu ấm cô chiêu

Cha mẹ sẽ ân hận vì sự nuông chiều thái quá dẫn đến sự hư hỏng của con cái. Ảnh minh họa

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, M đã tốt nghiệp trung học và dự thi Đại học Bách Khoa TP.HCM. Hôm nhận kết quả thi, gia đình M như vỡ òa với kết quả 28/30 điểm. Để động viên, khích lệ cô con gái, cha mẹ M luôn tạo điều kiện tốt nhất có thể để cô con gái cưng có thể bằng bạn bằng bè. Tiền học phí, trang thiết bị học tập, máy tính xách tay...bố mẹ M vẫn sẵn sàng móc ví để lo cho sự nghiệp học hành của M.

Năm đầu tiên của đại học đã trôi qua, bước sang năm thứ 2, ở cái tuổi đã biết nhận thức được cái đúng, sai của cuộc sống, cộng với cha, mẹ của M rất tâm lý, luôn tôn trọng ý kiến, quan điểm hoài bão của M. Tối nào cũng thấy M cặm cụi, miệt mài trên máy tính. Nghĩ là con mình tìm kiếm thông tin, kiến thức trên mạng, nên cha mẹ cô rất yên tâm.

Những lần M xin tiền để mua sách dù tốn khá nhiều tiền, bố mẹ cô vẫn cố gắng chu cấp, bởi kiến thức cũng nằm trong sách vở. Rồi cường độ xin tiền của M mỗi ngày một tăng, nhiều lúc M làm chị L (mẹ M) mình phải suy nghĩ trăn trở, nhưng với bản tính rất nho nhã của một giáo viên, mẹ M vẫn kiên trì, thuyết phục: "Thôi con cứ đọc hết những cuốn mà con mua trước đi đã, chứ cứ mua tấp đấy không đọc hết, lãng phí lắm con ạ. Nhà mình cũng không dư giả cho lắm con cố gắng hạn chế, những sách nào cần thiết thì hãy mua".

Tưởng sau lời nói nhẹ nhàng của mẹ, M sẽ ít nhiều suy nghĩ, cân nhắc về khoản tiền mua những cuốn sách phục vụ cho việc học hành, nghiên cứu. Trái lại M thản nhiên nói với mẹ: "Mẹ mà không cho tiền, con sẽ cặp với ông 60 để có tiền tiêu thoải mái". Chị L như chết lặng trước câu trả lời như nhát dao cứa vào lòngồ. Hơn nữa, khi nói ra câu nói động trời này, thái độ của M vẫn bình thản đến lạ lùng....

Tâm sự với chúng tôi, ánh mắt chị L nhòa đi, những giọt nước mắt lã chã chảy trên khuôn mặt gầy gò, chị nói: "Xấu hổ lắm em ạ, nhưng không biết làm sao, có ai muốn vạch áo cho người xem lưng đâu. Mình nuôi dạy con cái cẩn thận nào ngờ bây giờ nó báo đáp lại mình như thêở́”. Nói đến đây giọng chị nghẹn lại, khuôn mặt chị rầu rĩ. Tôi có cảm giác, có vật gì đó cứ thiết chặt lấy cổ họng tôi. Tôi thoáng nghĩ chắc chị đang đau khổ tột cùng. Quả là, thật khó hình dung được, những lời lẽ trên lại từ miệng của M, một cô gái xinh đẹp và ngoan ngoãn. Đã đến lúc mẹ của M không thể chịu nổi, nhìn chị già hơn tuổi rất nhiều vì nỗi lo quá lớn của mình.

Lỗi do gia đình quá yêu chiều con trẻ

Trao đổi với PV Nguoiduatin.vn, PGS.TS Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học cho rằng: "Hiện nay, thế giới trở nên "phẳng" hơn, những luồng văn hóa ngoại xâm nhập một cách dễ dàng và không thể kiểm soát được, như những trò game online, video clip nước ngoài. Mặt khác, do thiếu sự giáo dục của gia đình, có khi cùng sống trong một gia đình nhưng không ai quan tâm đến ai. Hơn nữa, vấn đề ở chỗ, nhiều bậc phụ huynh quá yêu chiều con cái dẫn đến giới trẻ nghĩ rằng mình là trung tâm của gia đình, muốn gì được nấy, luôn được thỏa mãn. Gia đình thì như vậy trong khi đó thế giới bên ngoài thì mở cửa cho nên chúng đã chọn cho mình những kịch bản để thể hiện. Đến khi cha mẹ ngừng đáp ứng yêu cầu là chúng hăm dọa bằng cách cắt cổ tay, dọa tự tử, cặp bồ vì giới trẻ coi cặp với ông 60 tuổi đó là mốt thời thượng, thích khác người".

Cũng theo PGS.TS Hòa Bình, hiện nay, vấn đề đạo đức lương tâm xã hội đã thật sự báo động, đến lúc phải rung lên hồi chuông về giáo dục nhân cách con người. Triết lý phổ biến của thế giới là học để làm người. Gia đình và nhà trường đã quên mất vấn đề cốt lõi đó là giáo dục nhân cách cho con người. Nếu như không có sự định hướng từ phía gia đình, nhà trường và xã hội thì hậu quả thật khôn lường.

Lương Liễu


Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.