Việc làm thiếu minh bạch của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đang gây bất bình trong dư luận tại địa phương.
Nhân chứng lên tiếng
Các giấy chứng nhận đều cùng một nét chữ cho dù cách nhau 10 năm?!
Hàng chục năm nay, người dân thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình liên tục bày tỏ bức xúc khi biết rằng, những người đàn bà trong thôn vốn chỉ quen với việc bếp núc, chưa một lần cầm cây súng để chiến đấu mà lại được hưởng chế độ như thương binh . Ngạc nhiên hơn, bà Nguyễn Thị Tường, Hoàng Thị Lé, bà Nguyễn Thị Ngọc khai trong hồ sơ , họ là những dân quân của HTX Hồng Hà, thuộc xã đội Bảo Ninh, được xã đội cử đi tuần tra, canh gác bảo vệ bờ biển bị máy bay thả bom tại chỗ và bị thương vào ngày 14/7/1967 ngay tại khu vực vườn Ba dù thực tế lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Ông Hoàng Tấn Dò, nguyên là Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh từ năm 1955 -1968, một trong những người góp phần viết nên cuốn Lịch sử Đảng bộ Xã Bảo Ninh bức xúc nói: “HTX Hồng Hà là khu vực sơ tán, sản xuất làm ăn, chăn nuôi trồng trọt, không có chiến đấu. Dưới ấy chỉ là nơi giãn dân, sợ bom đạn mà rải xuống, sẽ bị nguy hiểm nên đưa xuống đó cho an toàn, không trực chiến, không ai bị thương”.
Cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Bảo Ninh khẳng định HTX Hồng Hà là đơn vị sản xuất.
Ông Hoàng Viết Thừa sinh ra và lớn lên ở thôn Hà Thôn, phần lớn cuộc đời làm côn