Đã thành thông lệ, cứ vào dịp 2/9 hàng năm, người dân huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) lại rộn ràng tham dự lễ hội đua thuyền diễn ra trên dòng Kiến Giang mừng tết Độc lập.
Vào dịp này, những người con của Lệ Thủy dù ở xa hay gần, đều cố gắng trở về xum họp với người thân, gia đình, để được hòa mình vào không khí náo nhiệt của Lễ hội đua thuyền, được chìm đắm trong các làn điệu hò khoan Lệ Thủy nồng nàn, da diết.
Hàng nghìn người dân tập trung bên hai bờ Kiến Giang xem và cổ vũ cho các đội đua thuyền
Trước khi diễn ra lễ hội, người dân ở mỗi làng xã đều chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và công phu từ việc chọn gỗ đóng tàu, chọn thầy đóng tàu giỏi đến chọn những người trực tiếp tham gia bơi thuyền có bề dày kinh nghiệm cũng như có sức khỏe tốt.
Ngoài ra, việc tìm được người cầm lái kỳ cựu, biết chọn con đường đua ngắn nhất để về đích sớm cũng là một khâu quan trọng.
Người cầm lái có vai trò quan trọng trong việc đưa thuyền đua về đích sớm
Theo qua sát của PV, từ khi Lễ hội đua thuyền bắt đầu diễn ra, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về hai bên bờ Kiến Giang để xem và cổ vũ cho các đội đua thuyền. Tiếng người la hét, tiếng nắp vung gõ vào nhau, tiếng mõ, tiếng phách vang lên làm náo nhiệt cả một vùng quê, như tiếp thêm sinh khí cho những thợ đua đang cố gắng mang giải về cho làng xã của mình.
Nhiệt tình cổ vũ cho các đội đua
Đứng bên bờ Kiến Giang, nhìn những con thuyền đang căng mình vượt sóng, ông Nguyễn Văn Quốc bùi ngùi cho biết: “Mỗi kh