Liên quan đến vụ việc nam thanh niên tên Võ Thanh Q. (SN 1990, quê Kum Tom) bị hai cô gái giết hại vì va chạm xe máy, sau khi khám nghiệm tử thi, công an đã bàn giao lại thi thể cho gia đình án táng.
Chiều ngày 26/10, sau khi thi thể anh Q. được chuyển về tới Gia Lai, đông đảo người thân, bạn bè đã đến viếng tang lễ và bày tỏ niềm tiếc thương với gia đình anh.
Một góc tang lễ chàng trai xấu số.
Tiếp PV, ông Võ Đức T., bố của Q. ngẹn ngào: “Nhà tôi có bốn người con, Q. là con trai út. Hai anh đầu của thằng Q. đã lập gia đình, người em thứ ba thì đang đi làm việc ở phường. Tôi làm nghề thợ sửa máy vi tính, còn vợ thì ở nhà nội trợ. Cuộc sống gia đình chỉ vừa đủ sống chứ không dư giả gì”.
“Từ khi đi Sài Gòn học, đêm nào nó cũng gọi điện về nói chuyện với mẹ. Là con trai nhưng Q. tình cảm với mẹ hơn bố. Mới hôm 20/10, tôi ở nhà thì thấy có người mang hoa tới, nó đặt điện hoa để chúc mừng mẹ ngày 20/10 nhưng sợ bố tủi thân nên chúc cả bố luôn. Mở bó hoa ra thì thấy nó gửi cho mẹ nó lời nhắn: “Con cám ơn mẹ, ba đã sinh con ra trên cuộc đời. Lam lũ khổ cực cho con được thành đạt, thành người như ngày hôm nay. Con yêu mẹ, yêu ba” - ông T. kể trong nước mắt.
Bạn bè của Q. cho biết Q. là người sống rất tình cảm, trước giờ chưa xảy ra xích mích với ai. Học xong THPT, thấy có năng khiếu âm nhạc, ca hát từ nhỏ nên Q. quyết định thi vào Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM để theo con đường nghệ thuật.
Sau khi tốt nghiệp, do hoàn cảnh khó khăn không có tiền để lập nghiệp nên Q. xin đi hát ở các phòng trà, ban đêm lại đi dạy đàn, dạy nhạc cho sinh viên để kiếm thêm thu nhập.
Được biết, trước đêm bị sát hại, Q. còn chia sẻ lên facebook cá nhân dòng tâm trạng vui mừng vì mới mua được chiếc xe máy.
Tính đến chiều ngày 26/10, công an TP.HCM,