Lừa chồng cũ chu cấp cho con riêng suốt 18 năm

Lừa chồng cũ chu cấp cho con riêng suốt 18 năm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Mike Yates (55 tuổi) sống ở Rochester, Kent (thuộc miền Đông Nam nước Anh) đã thực sự bị sốc và suy sụp khi phát hiện ra đứa con trai bấy lâu nay mình yêu thương, chăm sóc không cùng chung huyết thống.

Quan hệ cha con thân thiết

Mike Yates gặp người vợ đầu tiên năm cô 18 tuổi tại một bữa tiệc. Sau đó, họ nhanh chóng đi tới hôn nhân vào tháng 08/1990. “Chúng tôi quyết định có con ngay bởi cả hai đều mong được làm cha mẹ. Một năm sau, vợ tôi mang thai. Chúng tôi đã rất vui mừng và tôi xin thề rằng, ngày Michael sinh ra là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Tôi nhớ như in hình ảnh Michael khi nó là một đứa bé nhỏ xíu và nằm ngoan ngoãn trong vòng tay tôi", Mike nhớ lại.

Vài năm sau đó, tất cả đều tốt đẹp và vợ chồng Mike rất hạnh phúc với thiên thần nhỏ của mình. Tuy nhiên, sau đó cô vợ bắt đầu thường xuyên ra ngoài và tụ tập với bạn bè. Ngay trước sinh nhật lần thứ ba của Michael, cô ta thông báo với Mike rằng không còn yêu anh nữa và muốn ly dị. Tòa án tuyên bố Mike được gặp con hai lần một tuần, được cùng con đón Giáng sinh và cả gia đình sẽ có một kỳ nghỉ trong mùa hè. Mike cũng phải gửi tiền hàng tháng cho vợ cũ để nuôi con.

Một năm sau khi ly dị, Mike bắt đầu hẹn hò với Linda (một người bạn cũ của Mike cũng đã ly dị) và họ kết hôn vào tháng 06/2002. Linda cũng đã có hai đứa con với chồng cũ nên họ quyết định không có con nữa bởi Mike rất yêu quý cậu con trai của mình. Anh đã dạy Michael đi xe đạp, đưa cậu đi học và hai cha con cùng đi du lịch nước ngoài mỗi năm.

Pháp luật - Lừa chồng cũ chu cấp cho con riêng suốt 18 năm

Hai cha con Mike và Michael.

Sự thật từ kết quả xét nghiệm ADN

Thế giới hoàn hảo của hai cha con Mike và Michael bỗng dưng sụp đổ sau lần thử nghiệm ADN gây xôn xao dư luận hai ngày trước sinh nhật lần thứ 18 của Michael. Kết quả thử nghiệm ADN tiết lộ, họ không cùng chung huyết thống. Điều này có nghĩa là mẹ của Michael đã lừa dối hai cha con họ trong suốt 18 năm qua.

Mọi chuyện bắt đầu từ đầu mùa hè năm ngoái khi một người bạn nói với Mike những tin đồn rằng Michael không phải con ruột của anh. Mike cho biết: "Lúc đầu tôi không quan tâm tới những tin đồn đó nhưng tôi sợ ai đó sẽ nói điều gì đó với Michael khiến thằng bé tổn thương... Vì vậy tôi quyết định thử nghiệm ADN đAể́ dẹp yên những tin đồn ác ý.

Hai tuần chờ đợi đối với Mike và Michael cũng không có gì là khủng khiếp bởi họ không bao giờ nghĩ rằng, kết quả xét nghiệm sẽ đi ngược lại niềm tin của họ. Tuy nhiên, khi mở phong bì kết quả xét nghiệm, hai cha con dường như chết lặng bởi sự thật mà không bao giờ họ ngờ tới. Kết quả ADN cho thấy điểm chung duy nhất giữa hai cha con họ là đàn ông da trắng. Từ đó đến nay tuy hai cha con đều tránh nói những lời làm tổn thương đến nhau nhưng cả hai đều đã trải qua khoảng thời gian hết sức đau đớn.

“Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau đó, Michael không phải là con trai tôi. Khi nhận được kết quả ADN, suy nghĩ đầu tiên của tôi là sự hoài nghi. Tôi không tin. Sự thật Michael không phải là máu thịt của tôi thực sự quá khủng khiếp. Tôi có cảm giác như có ai đó đang đâm vào tim mình...

Đây là một sự phản bội tàn nhẫn. 18 năm qua tôi luôn hạnh phúc với ý nghĩ mình là một người cha tốt, có một đứa con trai tuyệt vời nhưng cuối cùng sự thật lại quá đau đớn. Vợ cũ của tôi đã lừa dối cả hai cha con tôi và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta về chuyện này”, Mike tâm sự.

Michael hiện đang là một người hướng dẫn tại trung tâm thể dục thẩm mỹ. Việc phát hiện không cùng dòng máu với cha cũng khiến anh vô cùng suy sụp. Anh cho biết: "Cả thế giới của tôi đã bị đảo lộn. Trước đây, mọi người xung quanh cũng đã gièm pha về chuyện này nhưng tôi không quan tâm.

Điều tôi thấy hạnh phúc là tôi đã có một người cha tốt nhất trên thế giới. Bây giờ tôi không biết mối quan hệ giữa cha con tôi có còn như trước được nữa không nhưng tôi luôn coi ông ấy là người cha duy nhất mà tôi có. Chúng tôi không thể quên hết những ký ức chỉ vì một tờ giấy xét nghiệm".

Tại phiên tòa điều trần về quan hệ cha con giữa Mike và Michael hồi tháng 5 vừa qua, mẹ của Michael đã không phản đối kết quả xét nghiệm ADN. Bản án cuối cùng xác nhận Mike và Michael không có quan hệ cha con. Tuy nhiên, cô ta vẫn nhất quyết không tiết lộ cho con trai biết cha ruột mình là ai. Mike đang chuẩn bị khởi kiện vợ cũ vì sự lừa dối của cô ta suốt 18 năm qua.

Anh cho biết: "Dù bất cứ điều gì xảy ra thì tôi vẫn nghĩ Michael là con trai của tôi. Tôi đang xem xét để khởi kiện vợ cũ vì việc cô ta đã lừa dối hai cha con tôi trong suốt những năm qua. Đây không phải về vấn đề tiền bạc. Đó là một sự phản bội làm tổn thương cả tôi và thằng bé... Tôi đã bị cô ta lừa để trả tiền sau ly dị trong 18 năm. Điều này cũng làm tôi từ chối cơ hội có con. Bây giờ thì đã quá muộn. Tôi là người cuối cùng trong dòng họ Yates. Thật là bi kịch...".

Gia Hân (Theo Mirror)


Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.