Ít ai biết rằng, chàng MC đắt show nhất nhì Việt Nam hiện nay lại có một tuổi thơ cực kì gian khó. Anh sinh ra khi cuộc sống ở mảnh đất Thủ đô thời điểm vừa bước ra khỏi cuộc chiến rồi trải qua thời kỳ bao cấp vẫn đầy rẫy khó khăn, thiếu thốn. Anh lớn lên trong một căn nhà giống như bao nhiêu “túp lều” ngày ấy có thể đổ sập bất cứ lúc nào khi giông gió kéo đến. Khi ấy, thậm chí hai anh em Phan Anh đến manh áo lành, cũng không có để mặc.
Với Phan Anh, những ngày tháng gian khó, vật lộn với cuộc sống mưu sinh của cha mẹ đã giúp anh rất nhiều về nhận thức, sự trưởng thành để anh có động lực đứng lên mạnh mẽ, bản lĩnh như ngày hôm nay.
MC Phan Anh và tổ ấm của mình.
Phan Anh bảo, ai cũng có cái duyên với một nghề. Bản thân anh, sau khi tốt nghiệp Đại học, anh muốn ổn định công việc giảng dạy nhưng bạn gái anh lại khuyên anh nộp hồ sơ thi vào Đài truyền hình Việt Nam và anh may mắn được nhận vào làm biên tập viên, rồi được dẫn chương trình một cách tình cờ.
Và đúng lúc sự nghiệp đang rộng mở thênh thang thì Phan Anh quyết định kết hôn. Với nhiều người, kết hôn ở tuổi 25 là quá sớm nhưng với Phan Anh đó là quyết định đúng đắn, đúng thời điểm.
Anh bảo, đến lúc này anh đã có một giấc mơ hạnh phúc với một người vợ hiền và ba đứa con xinh xắn, đáng yêu. Với anh, gia đình là nơi những tình cảm thiêng liêng được hiện hữu. Nơi đó có tình yêu thương, sự quan tâm, lo lắng của từng thành viên với nhau. Đó cũng chính là sợi dây gắn kết mọi người gần gũi hơn. Thế nên, dù bản thân bận rộn với “cả đống việc”, chạy sô hết Bắc rồi lại vào Nam, Phan Anh vẫn luôn giành thời gian cho gia đình. Với anh, công việc hay dự án này mất đi thì sẽ lại có cơ hội khác đến với mình, chỉ cần bản thân mình cố gắng nhưng nếu không dành thời gian chăm sóc cho con cái, thì tuổi thơ của con sẽ trôi đi mà không tiền bạc nào có thể lấy lại được.