"Mẹ ơi đừng chết...!"

Thứ 4, 30/10/2019 | 20:06
0
Mạnh khóc ngặt lên từng tiếng. 12 tuổi đủ để em cảm nhận được nỗi đau khi mất cha rồi nay đến mẹ cũng bỏ 2 anh em mà đi. Trong vòng tay của anh em họ hàng, bà con chòm xóm, tiếng cậu bé gào lên thảm thiết "Mẹ ơi đừng chết...", rồi cứ thế giọng em yếu dần cho đến khi kiệt sức phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Dưới ánh nắng hiu hắt, cả phố núi Tây Sơn như lặng đi trong buổi chiều tà. Ở con ngõ khối 13, chiếc quan tài chị Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1978, trú thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) nằm ở đó - lạnh ngắt giữa chiếc lán bà con hàng xóm vừa mới dựng. Chị mất khi chưa có nổi một ngôi nhà để ở, mất trong đau đớn, bi thương tột cùng...

Gia đình - 'Mẹ ơi đừng chết...!'

 Mạnh khóc ngất trước cái chết của mẹ. Nỗi đau của cậu bé 12 tuổi khiến ai cũng thắt lòng.

Đó là buổi sáng định mệnh ngày 23/10, vào đúng ngày giỗ của bố, chị xin nghỉ dạy để đi chợ làm mâm cúng. Trên đường từ nhà đến Trung tâm thương mại thị trấn Tây Sơn, chị không may va chạm với chiếc xe máy chạy ngược chiều. Cú tông mạnh khiến chị Thủy ngã xuống đường, chấn thương nặng. Chị nhanh chóng được người dân đưa vào bệnh viện Đa khoa cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cấp cứu rồi tiếp tục chuyển ra bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An.

Do chấn thương nặng nên mọi nỗ lực của các bác sĩ đã không thể giành lại mạng sống cho chị. Chị mất để lại 2 đứa con thơ dại là cháu Hồ Duy Mạnh chỉ mới 12 tuổi (học lớp 7B trường THCS thị trấn Tây Sơn) và cháu Hồ Thị Bảo Châu (6 tuổi, học lớp 1A trường tiểu học thị trấn Tây Sơn). 

Gia đình - 'Mẹ ơi đừng chết...!' (Hình 2).

Cháu Hồ Thị Bảo Châu ngồi lặng bên thi thể mẹ.

Cái chết tức tưởi, bi đát của chị Thủy khiến ai cũng không khỏi xót thương. Bà con làng trên xóm dưới hay tin đều đến thắp nén hương tiễn biệt chị.

Cô Bùi Thị Thu, Hiệu trưởng trường mầm non thị trấn Tây Sơn – nơi chị Thủy đang công tác chia sẻ, hoàn cảnh chị Thủy rất cám cảnh. Cách đây 2 năm, chồng chị Thủy không may qua đời do bị tai biến mạch máu não. Tiếp theo đó, mẹ chồng chị Thủy qua đời vì bạo bệnh. Rồi cuộc đời cứ như muốn vùi dập người phụ nữ góa chồng khi mẹ ruột của chị cũng bị đau, liệt chân không thể đi lại được. Khó khăn cứ chồng chất, đè nặng lên đôi vai của chị. Sau giờ lên lớp, chị Thủy lại tất tưởi về chăm sóc, tắm rửa cho mẹ già và lo cho 2 con nhỏ.

Gia đình - 'Mẹ ơi đừng chết...!' (Hình 3).

Chiếc lán bà con chòm xóm dựng lên dùng để làm lễ tang cho chị Thủy.

Hoàn cảnh chị như vậy nên các đồng nghiệp trong trường ai cũng thương cảm, thường xuyên động viên chị cố gắng rồi mọi khó khăn, bĩ cực của cuộc đời sẽ sớm qua. “Đâu ai ngờ cuộc đời lại bắt em ấy phải chịu nhiều đau đớn đến vậy. Nghe tin em ấy mất, cả trường không ai nói nên lời, cứ đứng nhìn nhau khóc. Em ấy mất khi mà ngay cả ngôi nhà đặt cỗ quan tài cũng không có. Trên mảnh đất em ấy vừa chắt chiu dành dụm bao năm mới gắng mua được, bà con chòm xóm phải góp tiền mua căn nhà gỗ nhỏ dựng lên, để ngày mai sau khi đưa tang về còn có chỗ lập bàn thờ cho em”, giọng cô Thu khàn đặc.

Gia đình - 'Mẹ ơi đừng chết...!' (Hình 4).

Bà con hàng xóm chung tay dựng nhà tạm cho 2 con của chị Thủy có chỗ lập bàn thờ mẹ

“Giờ đây, 2 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, trong khi anh em họ hàng không mấy ai khấm khá, bà ngoại thì đau yếu, hoàn cảnh hết sức bi đát. Chính quyền địa phương cũng đang tập trung kêu gọi các cá nhân, đoàn thể, hỗ trợ hết sức cho gia đình chị Thủy. Mong sao có thật nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để 2 cháu bé có điều kiện tiếp tục học tập và cả cuộc đời đang rất dài phía trước”, ông Phạm Hoài An, Phó chủ tịch UBND thị trấn Tây Sơn bày tỏ.

Trong lán bạt, giọng chị Nguyễn Thị Liễu (chị gái chị Thủy) mặn chát bên quan tài người em gái xấu số. “Em ơi, em khổ nhiều rồi giờ đến mạng sống cũng bị ông trời cướp đi. Em ơi! em đi để lại 2 con thơ dại, rồi ai thay em làm mẹ cho các cháu đây? Tội nghiệp em rứa (thế - PV) em ơi”…

Gia đình chị Thủy đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Mọi sự hỗ trợ, ủng hộ của các mạnh thường quân, các cơ quan đoàn thể xin gửi về theo địa chỉ:

- Bà Đặng Thị Tịnh (mẹ chị Thủy)

Khối 13, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Tài khoản Nguyễn Thị Phương Thảo (cháu ruột chị Thủy): Số tài khoản: 0201000630828 - Ngân hàng Vietcombank Hà Tĩnh.

Hoặc:

- VPĐD báo Đời sống và Pháp luật tại miền trung: Số tài khoản: 0191012468008 - Ngân hàng Bảo Việt chi nhánh Nghệ An

- VPĐD báo điện tử Người Đưa Tin tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên: Số tài khoản: 22001010767776 - Ngân hàng MSB Chi nhánh Nghệ An

Ngân Hà - Phi Long

Hoàn cảnh vô cùng bi đát của bé trai nghi bị cha ruột tạt nước sôi gây bỏng nặng

Thứ 4, 23/10/2019 | 11:12
Gia đình của bé L. thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, không có đất sản xuất nên cha bé đi làm thuê. Bé L. không được cho đi học, phải ở nhà mót khoai kiếm tiền mua gạo. Mẹ của bé lại thường xuyên bỏ đi biệt tích, lâu lâu quay về thăm con chốc lát rồi lại đi.

Nam sinh viên bị sát hại tại bãi đất trống: “Hoàn cảnh khó khăn, chạy grab để đỡ đần mẹ”

Chủ nhật, 29/09/2019 | 07:27
Do gia đình khó khăn, nam sinh viên vừa đi học vừa chạy thêm Grab để kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống cũng như phụ giúp mẹ.

Hoàn cảnh éo le của gã trai dùng dao sát hại nữ sinh 17 tuổi vì nói lời chia tay

Thứ 3, 17/09/2019 | 12:21
Gây án xong, Vi Văn Biên đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng bất thành. Hiện nghi phạm gây án đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.
Cùng tác giả

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.