Cái chết của Neil Prakash được coi là thành tựu đáng kể của chính quyền Australia và Mỹ bởi vai trò nổi bật và tầm ảnh hưởng của y trong vai trò chiêu mộ các tay súng thánh chiến.
Bộ trưởng Tư pháp Australia George Brandis coi Prakash là “công dân Australia nguy hiểm nhất có liên hệ với khủng bố IS ở Trung Đông”.
Washington đã thông báo với Canberra rằng Prakash đã bị tiêu diệt ở Mosul, Iraq, ngày 29/4. Prakash được cho là có liên quan đến một số kế hoạch tấn công trên đất Australia và từng kêu gọi tấn công kiểu sói cô độc nhằm vào Mỹ.
Neil Prakash, kẻ khủng bố bị Australia truy nã gắt gao, đã bị tiêu diệt trong đợt không kích của Mỹ ở Iraq.
Prakash rời Australia năm 2013 và còn có biệt danh Abu Khaled al-Cambodi. Hắn bị cáo buộc có liên quan đến âm mưu khủng bố vào ngày Anzac năm ngoái, ngày Australia tưởng niệm người thiệt mạng trong chiến tranh.
Prakash còn xuất hiện trong video tuyên truyền của IS, trong đó có video kêu gọi các tay súng thánh chiến tấn công Australia.
“Cái chết của Prakash đã ngăn chặn và làm suy yếu khả năng chiêu mộ những con người dễ bị tổn thương trong xã hội của chúng ta để tiến hành những hoạt động khủng bố”, ông Brandis nói, nhấn mạnh khoảng 50-59 công dân Australia đã thiệt mạng trong khi tham gia thánh chiến ở Iraq hoặc Syria.
Kể từ khi phát động chiến dịch chống IS, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành không kích hơn 12.000 mục tiêu IS. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull nói ngày càng nhiều công dân Australia gia nhập IS đang nằm trong tầm ngắm.
“Những người Australia đến Syria và Iraq để chiến đấu dưới lá cờ đen IS, họ nên biết rằng mình đang nằm trong tầm ngắm”, ông Turnbull nói trên Sky News.
“Họ đang phát động một cuộc chiến chống lại Australia và họ đã trở thành