Nếu bạn là cô gái tốt, hãy yêu doanh nhân

Nếu bạn là cô gái tốt, hãy yêu doanh nhân

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
0
Nếu bạn là một cô gái tốt, bạn giỏi, biết nhìn nhận và nghĩ suy, biết độc lập và tự do, biết khát khao và hoài vọng, bạn có nội dung sâu sắc, không phải chỉ là cái vẻ ngoài phù phiếm và trống rỗng... hãy yêu một doanh nhân giỏi.

Không phải chỉ bởi vì anh có tài, anh ấy giàu hay anh ấy có thể lo cho bạn suốt đời mà bởi một doanh nhân giỏi sẽ biết nhìn nhận và trân trọng những giá trị mà bạn đang có.

Tình cảm con người là thứ rất ngông nghênh. Một phút bất chợt thấy ta lao vào cái vòng xoáy ngông nghênh đó, ta không màng thế sự, ta không màng thiên hạ, ta chỉ biết ta yêu người quá đỗi. Dưới góc nhìn doanh nhân, một vài thứ tình cảm như một cuộc đầu tư không hoàn vốn, như một dự án không khả thi, như một kế hoạch sai lầm... nhưng thế thì sao, với nhiều người, ta yêu người, phá sản ta cũng chịu.

Em đã nói về một góc nhìn rất đẹp của tình yêu, thứ thấu cảm giữa những người yêu nhau, nó nằm ngoài mọi quy luật của cuộc sống, nó tuyệt vời, nó lớn lao, nó thuần khiết.

Nhưng trong tình yêu không có chỗ cho sự nông cạn, cho cái say mê bồng bột, cho cái thỏa mãn nhất thời. Một lúc nào đó, bất chợt ta lướt qua một bóng hình mới mẻ, chếnh choáng... Và thế là cái sân si, nông cạn nhất thời đè nát tất cả mọi thứ.

Một vài người đàn ông, đã làm tan nát nhiều thứ bởi quá thiếu đi cái thấu cảm tinh tế. Nói thẳng ra là bao nhiêu người bỏ vợ hiền, con ngoan, người yêu tốt, chỉ để chạy theo một chút dục vọng, một chút sân si, một chút khao khát, một chút thỏa mãn trong lòng, để rồi mất trắng.

Pháp luật - Nếu bạn là cô gái tốt, hãy yêu doanh nhânLàm đàn ông, nên tự biến mình thành một doanh nhân cuộc đời

Một doanh nhân giỏi sẽ không như thế, doanh nhân giỏi biết trọng dụng người tài, biết đầu tư đúng chỗ, biết nhìn xa trông rộng, biết thấu đáo nghĩ suy, biết hành động đúng mức, biết nằm vào cốt lõi, tuyệt nhiên không vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua lợi ích lâu dài như bao con mắt nông cạn khác. Cũng như anh ấy sẽ nhìn được cái giá trị nội tại tỏa sáng bên trong một người phụ nữ, biết trân trọng nó, nâng niu nó, giữ gìn nó.

Tình yêu vốn dĩ không có định luật, cũng không có lý thuyết, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể hành động luông tuồng, vội vã và bay nhảy đủ kiểu... tình yêu luôn biết nghĩ! Nghĩ suy trong tình yêu chính là sự trân trọng, sự yêu thương đối với người mình yêu. Hãy yêu một doanh nhân biết nghĩ! Anh ấy có thể nghĩ chậm nhưng anh ấy hiểu chắc. Những lời nói nhanh, những hành động nhanh đôi khi đầy những sự hoài nghi vụn vỡ, anh đã nghĩ kỹ chưa hả anh yêu?

Yêu là không chờ đợi. Nhưng hãy đợi chờ nhau, đợi chờ những suy xét chín chắn, đợi chờ những bước đi chững chạc, đợi chờ một con tim thật vững, đợi chờ để trân trọng nhau hơn, để dù có phá sản cũng không hối tiếc.

Doanh nhân giỏi sẽ không dùng tình yêu để biện minh cho cái sự nông cạn và sân si thoáng qua: "Tôi yêu cô ấy, tôi phải tấn công, tôi phải hành động, thích thì làm việc gì phải xoắn". Doanh nhân giỏi cũng sẽ thích thì làm, nhưng trước khi làm anh ấy có tầm nhìn chiến lược. Tầm nhìn chiến lược để không tổn hại đôi bên, tầm nhìn chiến lược để dù thỏa thuận không thành công đối tác vẫn có thể nhìn nhau mỉm cười, tầm nhìn chiến lược để biết đâu là cái chân giá trị để trân trọng và đeo đuổi, đâu chỉ là cuộc vui qua đường nên gác sang một bên.

Thật ra doanh nhân không phải là đại gia không phải là tổng giám đốc. Chúng ta có những doanh nhân trên thương trường và những doanh nhân cuộc đời. Anh ấy là người có nghĩ suy để hoạch định cuộc đời, có đôi mắt để nhìn thấu đáo, có bàn tay để gầy dựng, có khối óc để hành động, có con tim để yêu thương, có tấm lòng đễ vững vàng.

Làm đàn ông, nên tự biến mình thành một doanh nhân cuộc đời.

Không cần biết là bạn đang không có người yêu, chưa có người yêu, bỏ người yêu, bị người yêu bỏ... chỉ cần bạn là một cô gái tốt, bạn hiểu được những giá trị, những nội dung, những cốt lõi từ sâu trong bản thân mình, biết giữ gìn nó, thì bạn không việc gì phải lo lắng. Chỉ là bạn không may mắn yêu phải một anh nhân viên quèn, hay một anh trưởng phòng mua chức... âu cũng là kinh nghiệm của cuộc đời. Nếu là doanh nhân của bạn anh ấy cần phải suy xét, để nhìn thấu rõ những giá trị nội tại đẹp đẽ của bạn, anh cần có thời gian để lập những dự án lâu dài của cuộc đời, để đón nhận, nâng niu, và gìn giữ những giá trị đó.

Hãy đợi chờ anh ấy, rồi doanh nhân sẽ đến!

Nguyen Nguyen

Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog

Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng!


Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.