Gia đình đau xót tiễn đưa bé gái 7 tuổi hiến giác mạc cho y học.
11h30, lễ viếng bé H.A. bắt đầu. Trong suốt lễ viếng, mẹ H.A. (đeo kính), đã không ít lần bật khóc.
Những cái ôm động viên chia sẻ của mọi người dành cho người mẹ.
Sự đau xót không thể diễn tả bằng lời.
Người thân, bạn bè nghẹn ngào tiễn đưa em.
Ai nấy đều không kìm được lòng trước di ảnh bé.
Khi các em học sinh trường tiểu học Tân Mai, là bạn học cùng lớp của H.A. vào viếng, tất cả đều bật khóc.
Những giọt nước mắt, những nén buồn in hằn trên gương mặt bạn bè và cô giáo của H.A..
Các cô giáo của trường cũng khẽ cúi đầu trước vong linh và hành động cao cả của bé H.A..
Đứng cạnh đó, mẹ bé H.A. cũng lặng người nhìn các bạn cùng trang lứa của con mình đang đến tiễn con gái yêu về nơi an nghỉ cuối cùng.
Không kìm nén được sự xúc động nghẹn ngào, bà của bé H.A. khóc ngất và không ngừng gọi tên cháu.
Bạn bè tiễn đưa H.A., cũng luôn gọi tên em.
Tại lễ viếng, đoàn của bộ Y tế do ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng vụ Truyền thông - Thi đua khen thưởng làm Trưởng đoàn tới viếng.
Tất cả mọi người đều xúc động nghẹn ngào trước sự ra đi của H.A.