Nghi án giết người vì ghen tuông với tình địch... 15 tuổi

Nghi án giết người vì ghen tuông với tình địch... 15 tuổi

Thứ 2, 01/07/2013 | 14:40
0
Nghi ngờ bạn gái của mình có quan hệ tình cảm với một thiếu niên 15 tuổi, Toàn liền rủ người bạn sử dụng "hàng nóng" chặn đường đánh tình địch. Cuộc ẩu đả xảy ra làm cho thiếu niên này chết ngay sau đó và một người khác bị thương nặng.

Lời kể hãi hùng của nạn nhân thoát chết

Ngày 26/6, PV báo Nguoiduatin.vn đến hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn giáp ranh giữa xã Long Tân và xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Công an xã Long Tân cho biết hai nạn nhân trong vụ án mạng là Võ Thanh Tr. (SN 1998) và Nguyễn Kim T. (SN 1992, cùng ngụ tại tỉnh Đồng Nai). Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h tối 24/6, hai người này chở nhau đến đoạn đường liên xã Phú Hội - Long Tân thì bị hai thanh niên khác đuổi theo đánh chém bằng nhị khúc và mã tấu. Sự việc xảy ra khiến T. bị đâm hai nhát vào lưng và mông, còn Võ Thanh Tr. bị thương nhiều chỗ, sau đó tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Đồng Nai.

Pháp luật - Nghi án giết người vì ghen tuông với tình địch... 15 tuổi

Bà Trần Thị M. thương xót trước cái chết tức tưởi của con trai. (Ảnh Thơ Trịnh).

Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, nhiều nghi vấn ban đầu cho rằng là do ghen tuông mù quáng. Hai hung thủ được xác định là Lý Thanh Toàn (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Khâu Văn Phúc (SN 1993, ngụ tỉnh Bến Tre). Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cả hai đối tượng nhanh chóng bị bắt.

Có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc, bà M.T.N. (ngụ tại ấp xóm Hố, xã Phú Hội) cho biết: "Lúc ấy tôi và một số người bạn đang ngồi trong nhà chợt nghe tiếng kêu cứu thảm thiết. Đoán có chuyện chẳng lành xảy ra, tôi chạy ra ngoài thì thấy cảnh tượng hai nam thanh niên rượt đuổi chém hai nam thanh niên khác. Hai người mang hung khí này liên tục chém xối xả vào người thiếu niên bị ngã xuống. Lúc chúng tôi chạy đến thì hai tên này bỏ đi. Cậu thanh niên bị chém nằm quằn quại, mặt tái nhợt, máu me chảy đầy mình vì bị chém quá nhiều nhát".

Trao đổi với PV, Nguyễn Kim T. (SN 1992, ngụ ấp Vĩnh Tuy, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch), nạn nhân may mắn thoát chết vẫn chưa hết hoảng loạn. Kim T. kể bằng giọng run rẩy: "Hôm đó, em đang làm bên quán cà phê thì nghe Giác (tức Tr.) gọi điện kêu là ra ngoài nhờ chút chuyện. Em phải nhờ người coi quán và cùng với Giác đi đến nhà một người bạn. Khi em chở Giác về thì bất chợt có hai thanh niên đuổi theo và đập nhị khúc xối xả vào hai đứa. Lúc ấy, bất ngờ quá em bẻ tay lái để né những đòn đánh ấy thì lao vào xe một người đi đường khiến cả hai bên ngã nhào. Hai thanh niên kia thừa nước lao tới đâm, chém tụi em. Em vội kêu Giác bỏ xe đó rồi bỏ chạy nhưng vẫn bị bọn chúng đuổi theo đâm cho hai nhát. Khi thoát khỏi sự truy đuổi, em quay nhìn lại thấy cả hai đối tượng này chém tới tấp vào người Giác dù nó đã nằm im dưới đất. Thấy bất ổn, em quay lại vớ hai cục đá và dọa chúng để giải vây cho Giác, rồi dắt nó cùng chạy. Hai người kia đuổi theo bọn em một đoạn thì không đuổi nữa rồi quay lại đập nát xe em, sau đó bỏ đi".

T. buồn bã cho biết: "Lúc đó, em không nghĩ Giác lại ra đi đột ngột như vậy. Em thấy người nó đầy máu, một vài vết đâm ở bụng. Vì vậy, em vội lấy xe chở nó đi lên trạm xá và báo cho công an xã. Trạm xá đưa nó đi viện còn em mất máu nên choáng quá nằm lại một lúc. Khi em cùng một vài người bạn bắt taxi lên bệnh viện thì hay tin Giác đã qua đời. Đứng bên cạnh thi thể nó, em thấy đầu nó sưng quá to, sờ vào thì bùng nhùng như bọc nước. Đến khi trình diện trên xã cùng hung thủ, em mới biết đó là người yêu của cô gái nhờ Giác chở đi xin việc. Nghe đâu là do mâu thuẫn ghen tuông, nhưng em thấy không hợp lý vì Giác nhỏ tuổi hơn cô gái kia nhiều. Vả lại Giác cũng chưa hề kể gì về cô gái ấy với em cả".

Pháp luật - Nghi án giết người vì ghen tuông với tình địch... 15 tuổi (Hình 2).

Nạn nhân Nguyễn Kim T. hãi hùng kể lại sự việc. (Ảnh Thơ Trịnh).

Chiếc áo chưa kịp mặc

Ngày 26/6, PV tìm đến gia đình bà Trần Thị M. (mẹ của Thanh Tr., ngụ tại ấp Bình Phú, xã Long Tân), chúng tôi không khỏi xót xa bởi nhìn cảnh tang tóc bao trùm lên ngôi nhà và trên từng khuôn mặt đau thương của những người thân trong gia đình. Hơn thế nữa, cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng giúp PV biết được hoàn cảnh khốn quẫn của gia đình nạn nhân. Cả gia đình sống lủi thủi trong ngôi nhà lá lụp xụp giữa cánh đồng hoang. Để vào được ngôi nhà ấy, chúng tôi phải lội bộ gần 20 phút qua những con đường sình lầy ngăn cách giữa các ruộng lúa.

Trao đổi với PV, bà M. nói trong nghẹn ngào: "Sự việc xảy ra là một cú sốc lớn đối với chúng tôi. Mới hai ngày trước, cháu còn ngồi ăn cơm với cả gia đình mà bây giờ bỏ lại tất cả và lặng yên dưới nấm mồ. Sự mất mát này biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai được hả cô chú". Nghe tiếng khóc nức nở của bà M. mà chúng tôi không thể giấu được cảm xúc thương xót.

Bà M. cho biết thêm: "Chiều hôm đó, trước khi xảy ra sự việc, cháu Tr. lãnh được ít tiền lương mang về đưa hết cho tôi. Sau đó, cháu nói cho con  xin lại 300 ngàn để mua cái áo khoác mặc đi làm. Thương cháu làm lụng giữa trời nắng gắt, tôi đưa tiền và dặn cháu: "Hôm nay con nhớ phải mua áo cho bằng được không là hết tiền mà lại không có áo". Cháu cười và hứa nhất định sẽ mua và đem áo về cho mẹ coi. Cơm nước xong xuôi, cháu xin đi ra nhà bạn có chút việc rồi về nên vợ chồng tôi đồng ý và dặn cháu phải về sớm.

Trước khi nổ xe, cháu còn nói với là sẽ về đúng giờ. Vậy mà chỉ vài giờ sau đó, chúng tôi nhận được hung tin là cháu phải nhập viện do bị đánh trọng thương. Vợ chồng tôi vội vã chạy lên đến bệnh viện thì các bác sĩ cho biết cháu đã mất trước đó do chấn thương sọ não, bể mạch tim và nhiều vết thương khác. Giây phút đó, tôi gần như quỵ ngã hoàn toàn bởi nhìn toàn thân hình cháu, chỗ nào cũng bầm tím và đầy những vết chém".

Bà M. tâm sự: "Là con lớn trong nhà, cháu Tr. nhận thức được hoàn cảnh của gia đình nên đã xin vợ chồng tôi nghỉ học cách đây 2 năm nay để đi làm. Dù không muốn cho con thôi học giữa chừng nhưng vợ chồng tôi đành phải chấp nhận bởi cháu quá cương quyết. Cách đây vài tháng, cháu xin vào làm công nhân chăm sóc cỏ cho một sân gôn nên vợ chồng tôi mừng lắm. Hàng ngày, cháu chỉ biết cặm cụi làm việc từ sáng đến chiều và rất ít đi chơi đêm".

Nói đến nguyên nhân của vụ việc bắt nguồn từ ghen tuông mù quáng, bà M. khẳng định: "Dù chưa biết cô gái là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Tr. là ai. Nhưng tôi biết, cháu Tr. không hề có liên quan đến việc yêu đương của cô gái ấy. Vì cháu Tr. chỉ chở dùm cô gái ấy đến chỗ làm vì cô bé không có xe. Hơn nữa, cô bé ấy đáng tuổi chị nên không thể có chuyện yêu đương xảy ra như sự nghi ngờ của người thanh niên đã sát hại cháu Tr.".                

Sự nghèo khổ của gia đình nạn nhân

Vừa khóc, bà M. vừa nói về sự hiếu thảo của Tr.: "Mất con, tôi như đứt từng khúc ruột và không thể nào gượng nổi mỗi khi nhìn lên khuôn mặt bầu bĩnh và hồn nhiên của cháu trong di ảnh. Bởi Tr. là một đứa con ngoan hiền và biết vâng lời nên bà con hàng xóm, ai cũng quý. Mặc dù còn rất nhỏ nhưng cháu rất thương ba mẹ và không bao giờ đòi hỏi phải có một cuộc sống sung túc như bao bạn bè cùng trang lứa. Hai vợ chồng tôi vì không có đất làm nhà nên phải ra giữa đồng dựng căn nhà lá để ở từ khi kết hôn đến nay. Đến nay, hai vợ chồng đã có với nhau 3 mặt con nhưng cuộc sống cũng không khá nổi. Cả năm, hai vợ chồng chỉ biết quần quật với vài công ruộng để nuôi các cháu lớn khôn".

Xác định nguyên nhân vụ việc

Ngày 26/6, trao đổi với PV, ông Huỳnh Minh Tuấn, Trưởng công an xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) cho biết: "Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Long Tân, xã Phú Hội và công an huyện, công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc. Hồ sơ đã được cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận và điều tra về động cơ xảy ra vụ án". Cùng ngày, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm và không loại trừ tình tiết về người yêu của hung thủ.   

THƠ TRỊNH -  HOÀNG MINH

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Nghi án cán bộ tòa án bị người tình đâm rồi tự sát

Thứ 3, 28/05/2013 | 08:23
Giữa khuya, người thân của các nạn nhân bàng hoàng nhận hung tin. Khi đến hiện trường, họ phát hiện cô gái nằm thoi thóp cạnh vũng máu, còn người thanh niên đã nhảy xuống dòng nước xiết trong bóng đêm.

Nghi án vì bồ trẻ, chồng tẩm xăng quyết đốt chết vợ?

Thứ 6, 24/05/2013 | 10:49
Theo các nhân chứng đầu tiên có mặt tại hiện trường, sau khi ngọn lửa xăng bùng lên thiêu rụi mọi thứ trong nhà, cả hai vợ chồng Phạm Văn Tiến (SN 1965) và Lý Thị M. (SN 1968) đều thoát được ra ngoài.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.