Nghi bị phụ tình, phóng hỏa đốt nhà người tình trẻ

Nghi bị phụ tình, phóng hỏa đốt nhà người tình trẻ

Chủ nhật, 17/02/2013 | 09:05
0
Nghi bị phụ tình, Phong tẩm xăng phóng hỏa đốt nhà cô bồ trẻ. Sau lần phóng hỏa giết người không thành, Phong bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù về tội giết người.
Tuổi ngoại ngũ tuần nhưng bị cáo Nguyễn Văn Phong (SN 1962, trú tại đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn "cưa cẩm" được người phụ nữ kém mình tới 15 tuổi.
 
Miền bắc - Nghi bị phụ tình, phóng hỏa đốt nhà người tình trẻ

Tình già, bồ trẻ

Năm 2001, Nguyễn Văn Phong khi đó ở tuổi tứ tuần thì hôn nhân tan vỡ, phải ly hôn với người vợ đầu tiên. Chưa đầy một năm sau ngày phải “chăn đơn gối chiếc”, Phong có quan hệ tình cảm với chị Vũ Thị H., cũng là một người đàn bà lỡ dở, đang sống với con riêng ở phường Giáp Bát.

Chị H. kém Phong đúng 15 tuổi, trông lại xinh đẹp, mặn mà nên cặp với Phong thấy rõ sự khác biệt của hai thế hệ. Tuy nhiên, sự chênh lệch về tuổi tác và hoàn cảnh éo le của Phong không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

Mặc kệ dư luận dèm pha và gia đình ngăn cản, họ vẫn chung sống với nhau như vợ chồng, yêu nhau tha thiết mặn nồng chẳng khác gì đôi uyên ương trẻ. Hàng ngày Phong chạy xe máy cà tàng ra đứng đầu đường đón từng cuốc xe ôm kiếm tiền cung phụng “vợ hờ”.

Nhưng rồi ngày vui ngắn chẳng tày gang, đến khoảng đầu năm 2012, Phong bắt đầu nhận thấy sự thờ ơ lạnh nhạt từ phía “vợ hờ” nên nghi ngờ chị H. có người yêu mới. Từng lỡ dở, phải đối mặt với nguy cơ hạnh phúc tuột khỏi tầm tay khiến Phong vô cùng lo âu, hụt hẫng.

Vì chuyện này, sức khỏe của Phong sa sút trầm trọng. Vốn đã chênh lệch với cô bồ khá nhiều về tuổi tác, nay trông bộ dạng Phong càng thảm hại với râu tóc đốm bạc, hao gầy. Phong âm thầm theo dõi chị H.

Khoảng 12h ngày 20/5, sau nhiều ngày mật phục, Phong phát hiện người đàn bà đầu gối tay ấp với mình đến gặp anh Hoàng Văn Tuấn ở một quán bia thuộc thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì. Thấy anh Tuấn trẻ trung phong độ hơn mình, còn chị H. cười tươi, liếc mắt đưa tình và trò chuyện với anh này rất vui vẻ, Phong nén cơn ghen, không xông vào làm to chuyện mà âm thầm theo dõi hai người từ xa.

Đến khoảng 13h30, thấy chị H. và anh Tuấn gọi taxi đi cùng nhau, Phong bám theo nhưng chiếc xe máy cà tàng của Phong không đuổi kịp chiếc xe bốn bánh. Trở về, tâm trạng Phong vô cùng buồn chán, bực bội.

Tối hôm đó, trong khi Phong ế khách đứng đầu ngõ thì thấy chị H. đi bộ về. Đoán là người tình của mình vừa đi chơi về sau cuốc taxi lúc chiều nhưng Phong vẫn nhẫn nhịn chở chị về nhà. Không ngờ, tại đây, Phong lại bắt gặp anh Tuấn đang ngồi ăn cơm cùng gia đình chị H.

Nhìn thấy anh Tuấn, chị H. cười tươi và cất giọng hỏi rất thân mật: “Mới ra chơi à?”. Phong sa sầm mặt bực bội vì cho rằng chị H. “bắt cá hai tay”, công khai phản bội mình. Phong nảy sinh ý định mua xăng về đốt nhà chị H. rồi cùng người yêu tự vẫn bằng cách tưới xăng lên người để cùng chết.

Để thực hiện ý định của mình, Phong lén lấy trộm một chùm chìa khóa nhà chị H trước khi ra về. Trên đường về, người đàn ông ghen tuông ghé vào hàng xăng trên đường Giải Phóng mua xăng.

Phóng hỏa đốt nhà bạn gái

Đến rạng sáng 21/5, Phong đi bộ sang nhà chị H mang theo chai xăng đã mua cùng chiếc bật lửa. Sau khi mở cổng vào bên trong, Phong đổ xăng theo rãnh cửa xếp sắt rồi khóa cửa lại châm lửa. Khi ngọn lửa bùng cháy, một người hàng xóm nhà chị H. phát hiện gọi điện cho gia đình chị H. xuống dập tắt đám cháy nên không xảy ra thiệt hại về người.

Khi sự việc xảy ra, gia đình chị H. không trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, Phong biết chuyện rắp tâm phóng hỏa đốt nhà người tình không thành và sớm muộn cũng bị cơ quan điều tra phát hiện nên ngày 22/5, Phong ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hành vi trên của Nguyễn Văn Phong sau đó đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm vào tội giết người.

Mới đây, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án này. Trước Tòa, bị cáo Phong trông gầy yếu lọm khọm, râu ria lởm chởm bạc. Phong đã thành khẩn nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng, chỉ vì ghen tuông mù quáng nên đã có những hành động như vậy. Phía bị hại cũng không đưa ra yêu cầu đề nghị bồi thường.

Tuy nhiên, nhận định tại phiên toà, HĐXX cho rằng, mặc dù hành vi của bị cáo chưa gây thiệt hại lớn về người và tài sản nhưng là hành vi nguy hiểm. Việc Phong dùng xăng phóng hỏa gia đình chị H. có thể làm chết nhiều người nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phong mức án 14 năm tù.

Theo Hạnh Nguyên ( Pháp luật Việt Nam)

Sự thật về vụ đánh ghen gây chấn động Hà Nam

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Trước những thông tin về vụ bạo hành ghê rợn được người dân đồn thổi và ngày càng lan rộng không chỉ còn trong tỉnh Hà Nam, PV báo Người đưa tin đã tìm hiểu những thông tin chính xác liên quan đến vụ việc.

Nạn nhân vụ phóng hỏa bị bắt gặp “bắt cá hai tay”

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
Đã 5 ngày trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ án (24/6), người dân khu phố Bình Đáng (phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng xung quanh vụ tưới xăng vào phòng trọ đốt người tình và "tình địch".
Cùng chuyên mục

Áo ấm vùng cao - Góp yêu thương cho mùa giá lạnh

Thứ 5, 05/12/2013 | 14:36
Vừa qua, các tình nguyện viên của chương trình 'Áo ấm vùng cao' đã có mặt tại xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai để trao tặng những chiếc áo ấm, giúp các em học sinh chống chọi với cái lạnh của mùa đông.

Xe camry tông chết cô gái trẻ

Thứ 6, 29/11/2013 | 10:06
Không làm chủ được tốc độ, chiếc ôtô 4 chỗ đã tông thẳng vào cô gái đang đi trên đường khiến người điều khiển xe máy tử vong, tài xế chấn thương nặng.

Con trai trưởng công an xã tự tử gây rúng động làng quê

Thứ 4, 27/11/2013 | 15:00
Đang có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, bỗng nhiên, anh Nguyễn Mạnh C., ngụ tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội lại uống thuốc diệt cỏ tự tử. Cái chết của anh Nguyễn Mạnh C. đang gây xôn xao dư luận địa phương vì nghi có “dính líu” đến xã hội đen.

Xe tải chở nhựa đường bất ngờ bốc cháy

Thứ 3, 26/11/2013 | 15:12
Vào 7 giờ sáng nay 26/11, một vụ cháy xe tải đã xảy ra tại ngã ba Quyết Thắng, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La). Lái xe kịp thời thoát nạn song vụ cháy đã gây ách tắc giao thông.

Nhà báo ép xe, truy bắt cướp trên phố Hà Nội

Thứ 3, 26/11/2013 | 08:04
Một đôi nam nữ đang đi trên đường thì bất ngờ bị nam thanh niên đi xe Exciter lao lên giật túi xách. Đúng lúc này một nhà báo đã dũng cảm đuổi theo ép xe và cùng người dân khống chế tên cướp thì liền bị đối tượng chống trả. Sau đó tên cướp bỏ lại xe máy cùng túi xách của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn.