Đen: Sao dạo này nhiều vị lãnh đạo thích vợ con nghèo đi thế ông?
Đá: Ai mà tin. Dân tôi đang nỗ lực phấn đấu thoát nghèo. Gia đình các vị ấy phải giỏi làm giàu để bà con noi gương.
Đen: Ông quên chuyện vợ lãnh đạo xã nọ “lạc bước” vào gia đình hộ nghèo trước đây ư?
Đá: Nhớ chứ, cá biệt thôi, vụ ấy xử lý nghiêm rồi.
Đen: Lại mới có vị Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Thường Thới Hậu A (Đồng Tháp) “đẩy” 2 con ruột vào nhà nghèo.
Đá: Hẳn 2 đứa luôn. Đúng là ông bố của năm. Nhưng bằng “thủ thuật” gì?
Đen: Ông “bí thơ” chỉ đạo cấp dưới nhập hộ khẩu cho con gái vào nhà người khác chứ sao.
Đá: Và nhà đó thuộc hộ nghèo xác nghèo xơ?
Đen: Lại là xã sát biên giới. Vậy mới nên chuyện!
Đá: Chắc họ cho con cái tôi luyện trong môi trường khó khăn để sau này chúng trưởng thành hơn chăng?
Đen: Ông nghe cho rõ nhá. Chỉ là chuyển họ khẩu, không phải chuyển người!
Đá: Nghĩa là “khẩu” đi, con “ở lại”? Mục đích chính xác việc này là gì?
Đen: Bất ngờ 2 bé gái thuộc “con cái” hộ nghèo để sau này hưởng chính sách cử tuyển.
Đá: Sai quá. Theo tôi cũng là một kiểu lợi dụng chính sách để “tham nhũng”.
Đen: Chính sách cử tuyển con em ở xã biên giới đi học đại học, không phải đóng học phí…
Đá: Ra trường còn được bố trí việc làm, hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Đen: Người dân tố cáo quan xã “trục lợi” chính sách.
Đá: Chắc chắn sẽ có nhiều cấp dưới liên lụy từ việc này.
Đen: “Ông bố của năm”, vừa bị kỷ luật khiển trách Đảng do vi phạm vào những điều đảng viên không được làm.
Đá: Dư luận cho rằng, tham lam, tư lợi, đạo đức kém thì sẵn có chủ trương giảm biên chế, cho nghỉ quách.
Đen: Chờ đi. Biết đâu lại “rút kinh nghiệm sâu sắc”.
Đ.Đ