Nhiều doanh nhân mắc bẫy nhận thừa kế hàng triệu đôla

Nhiều doanh nhân mắc bẫy nhận thừa kế hàng triệu đôla

Thứ 4, 20/02/2013 | 10:36
0
Gửi email thông báo trúng thưởng xổ số, mời hợp tác thừa kế một tài khoản có giá trị hàng chục triệu USD, nhóm người nước ngoài đã chiêu dụ nhiều doanh nhân gửi rất tiền cho chúng.

Trước hàng loạt tố cáo của các doanh nghiệp về việc nhận được email thông báo trúng thưởng, mời hợp tác thừa kế hàng chục triệu USD của nhóm người nước ngoài, ngày 19/2, Công an TP HCM đã lên phương án điều tra.

Trước đó, đầu tháng 12/2012, một người xưng là Thanaporn Deng - Chủ tịch tổ chức vé số Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương gửi thư đến hàng loạt người thông báo họ trúng 2,5 triệu USD trong đợt quay số ngẫu nhiên vào ngày 4/12/2012. Người này đề nghị người trúng "giữ bí mật và liên hệ với nhân viên Nathan Sancool theo số điện thoại và email có sẵn, hạn chót nhận giải thưởng là ngày 25/2".

Pháp luật - Nhiều doanh nhân mắc bẫy nhận thừa kế hàng triệu đôla
Cảnh sát kiểm tra va ly tiền bị nhuộm đen dùng để lừa đảo. Ảnh: T.H

Cùng thời điểm, cảnh sát phát hiện một người tự xưng tên Michael Vivo - Trưởng phòng kiểm toán ngân hàng Nam Phi, chi nhánh tại Sandton (Nam Phi) đã gửi tài liệu đến 150 giám đốc doanh nghiệp, chủ cửa hàng… tại TP HCM. Nội dung email cho biết có một khách hàng người Philippines cùng vợ và con gái chết trong đợt động đất và sóng thần ở Nhật Bản vào năm 2011.

"Theo luật ở Nam Phi thì sau 3 năm, số tiền khoảng 10,2 triệu USD của họ trong tài khoản này không có người nhận sẽ xung vào công quỹ", email của Michael Vivo thông tin và gợi ý nếu ai đứng tên tư cách pháp nhân để hắn lo hồ sơ rút số tiền này sẽ chia 40%. Người này khẳng định không có bất kỳ rủi ro nào, khách hàng chỉ việc liên hệ để bàn kế hoạch… Mới đây, Michael Vivo tiếp tục gửi tài liệu cho gần 150 người nữa với nội dung tương tự nhưng người để lại di sản là một công dân Indonesia. Bằng chiêu "dụ" này, nhiều người đã thành nạn nhân của chúng.

Tương tự, chị Thảo (ngụ quận 2) hồi giữa tháng 9/2012 nhận được email của một người tự xưng tên Brown đang làm việc tại một ngân hàng ở châu Phi. Tên này cho biết có một khách hàng người Mỹ chết vì tai nạn giao thông để lại tài khoản 7,3 triệu USD không có người thừa kế. Hắn gợi ý chị Thảo hợp tác để làm thủ tục rút ra và chia số tài tiền này. Khi liên hệ với Brown, chị gặp được một người tên Bill bàn bạc thủ tục.

Tại cuộc gặp gỡ trong khách sạn, Brown đưa ra một valy bảo có 7,3 triệu USD trong đó và yêu cầu chị Thảo đưa 2.500 USD phí vận chuyển. Sau khi nhận tiền, hắn mở và lấy ra một số tờ 100 USD bị nhuộm đen và cho biết "toàn bộ số tiền phải nhuộm để qua mặt hải quan". Để làm tin, Bill lấy ra chai thuốc và rửa 5 tờ giấy đen thui thành 500 USD đưa cho chị Thảo. Thấy đúng là tiền thật, chị này mang valy về nhà. Những ngày sau đó, Bill yêu cầu chị Thảo đưa thêm 37.000 USD để mua hoá chất tẩy đôla.

Đã đưa đủ tiền nhưng không thấy gã người nước ngoài quay lại, chị Thảo nghi ngờ báo công an. Lúc này người phụ nữ mới biết mình đã sập bẫy lừa. “Đây là chiêu lừa không mới nhưng nó đánh vào lòng tham của mọi người nên vẫn có khá nhiều nạn nhân sập bẫy”, một cán bộ điều tra khuyến cáo.

Theo Quốc Thắng (VnExpress)

Đưa tiền cho em giữ

Chủ nhật, 17/02/2013 | 09:38
Cô gái nói với chàng trai: "Tiền bạc có mang lại hạnh phúc không?".

Không có Tết, làm sao biết có tài

Thứ 6, 04/01/2013 | 08:49
Cứ làm như Tết là cơ hội thử thách gì ghê gớm không bằng. Năm nào chả thế, quanh đi quẩn lại có nhiêu đó chuyện… Thưởng Tết cho mà về, tàu xe cho mà đi.

Anh, chị em ruột cùng trong K-Biz: Con dao hai lưỡi

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Anh chị em ruột cùng tham gia làng giải trí có thể là một lợi thế để bước lên con đường danh vọng dễ dàng hơn nhưng nếu không cẩn thận thì cũng sẽ trở thành cản trở lớn trên con đường chinh phục sự nổi tiếng.

Những chữ ký 'ra tiền' trên tờ đôla Mỹ

Thứ 7, 09/02/2013 | 09:30
Không phải bộ trưởng Tài chính nào của Mỹ cũng có chữ ký sắc nét, rõ nhìn trên các tờ bạc xanh. Ông Jack Lew - người được Tổng thống Barack Obama đề cử thậm chí còn bị công chúng chê có chữ ký xấu tệ.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.