Niềm vui không chỉ riêng của chàng vé số

Niềm vui không chỉ riêng của chàng vé số

Thứ 6, 15/06/2018 | 18:17
0
Sau thời gian chờ đợi, anh Kim Thái (37 tuổi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) đã trở thành công chức huyện Long Phú.

Đen: Chả quen biết nhưng nghe tin anh chàng bán vé số chính thức thành công chức, tôi mừng như chính chuyện của mình.

Đá: Không riêng gì ông. Nhiều người cũng chung cảm xúc ấy. Và niềm tin lại được thắp lên.

Đen: Thú thật, nửa năm trước, khi chàng trai Khơme,13 năm bán vé số đậu công chức, tôi phấp phỏng chờ kết quả.

Đá: Bởi thực tế nhiều chuyện tréo ngoe. Đậu thành trượt, trượt oành oạch bỗng kết quả ngất ngưởng.

Đen: Chỉ sau cái gọi là “phúc khảo”!

Đá: Đúng vậy. Tuy nhiên, chuyện này khác hẳn nhá.

Đen: Sau thời gian chờ đợi, anh Kim Thái (37 tuổi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) đã trở thành công chức huyện Long Phú.

Đá: Địa phương vừa tiếp nhận anh Thái vào làm việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Đen: Anh vé số bảo rất vui vì ước mơ đã trở thành hiện thực, sẽ học hỏi, làm tốt công việc được giao.

Đá: Trước đó, Kim Thái thi đậu cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng nhưng gia đình khó khăn phải nghỉ học nửa chừng.

Đen: Anh lấy vợ, làm ruộng, trồng rẫy và đi bán vé số dạo, suốt 13 năm.

Đá: Chạy ăn từng bữa nhưng Thái vẫn ấp ủ ước mơ chinh phục kiến thức…

Đen: Tốt nghiệp cử nhân luật hệ đào tạo từ xa, đăng ký thi tuyển công chức, trúng liền.

Niềm vui không chỉ riêng của chàng vé số

Anh Kim Thái đã chính thức trở thành công chức ở Sóc Trăng. Ảnh: Tri thức Trực tuyến.

Đá: Nhiều lời khen ngợi ý chí của chàng trai bán vé số, nhưng không ít lo ngại…

Đen: Lại lo cái anh “phúc khảo” ra tay chứ gì?

Đá: Vậy mới nói niềm vui này không riêng của chàng vé số. Tôi, ông và nhiều người đều có thêm niềm tin.

Đen: Ơ, liệu chàng công chức có hành nghề “tay trái” nữa hay không?

Đá: Không. Sau khi được tuyển dụng anh Thái đã thôi bán vé số, “chuyển giao” mối lại cho các “đồng nghiệp” cũ.

Đen: Nghị lực, hoàn cảnh ấy, nhân cách ấy, chắc chắn anh sẽ là một công chức có tâm, hết lòng vì công việc.

Đ.Đ

Xin đừng “sống chết mặc bay…”

Thứ 4, 06/06/2018 | 17:44
Nếu biết nghĩ đến đồng loại, các quan tham chắc không dễ “nhúng chàm”…

Đa sắc: Quan chức rớt “phúc khảo” giáo sư, chiến tranh lạnh tại thung lũng Silicon

Thứ 4, 04/04/2018 | 08:00
Nếu như tại hội đồng thi tuyển giáo viên huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) có tới 70 thí sinh xin phúc khảo được tăng từ 10-14 điểm, cá biệt có thí sinh từ rớt thành thủ khoa bộ môn; thì ở một cuộc “phúc khảo” tầm cỡ hơn, nhiều quan chức bị loại khỏi danh sách được công nhận giáo sư năm 2017.

Xin đừng “phúc khảo”

Thứ 2, 12/03/2018 | 20:44
Bằng rất nhiều nỗ lực, ban ngày bán vé số, đêm về anh Thái (38 tuổi, Sóc Trăng) chăm chỉ ôn luyện tin học, ngoại ngữ, kiến thức chung và chuyên ngành, từ đó có điểm thi rất cao trong kỳ thi tuyển công chức cuối năm 2017.
Cùng tác giả

Nhận về mình sự hi sinh

Thứ 4, 20/06/2018 | 15:43
Tôi muốn nói lời biết ơn các chiến sĩ CSCĐ, chính các anh đã mang lại niềm tin, tình đồng loại, trách nhiệm với xã hội, với bà con mình; Xứng đáng với 6 lời dạy của Bác Hồ kính yêu với lực lượng công an nhân dân.

Bỏ tiền tỷ rước bong bóng cá, chữa bệnh nhà giàu?

Thứ 5, 19/10/2017 | 10:14
Bong bóng một số loài cá đang được rao bán trên thị trường, rẻ cũng vài triệu 1kg, có loại đến bạc tỷ. Có gì đặc biệt trong đó mà giá khủng đến vậy?

Mưa lũ sẽ qua, rừng sẽ bình yên trở lại

Chủ nhật, 15/10/2017 | 15:25
Tôi có niềm tin, các chàng trai của chúng ta sẵn sàng lao vào hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh bản thân để cứu dân trong cơn nguy khốn. Trong đầu họ chẳng suy tính thiệt hơn, cũng chẳng cần ai phải tôn vinh.

Tại anh tại ả

Thứ 3, 10/10/2017 | 09:06
Phiên tòa xét xử sơ thẩm Châu Thị Thu Nga và đồng phạm được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, bà Nga nguyên là Đại biểu Quốc hội, tiếng là đại gia trong lĩnh vực bất động sản...