Sở hữu một căn hộ chung cư trong tay quả thực là niềm mơ ước của rất nhiều người. Và khi phân khúc nhà thương mại – giá rẻ được đưa ra thị trường thì niềm vui sở hữu một căn hộ đã trở thành hiện thực với không ít người dân.
Thế nhưng, niềm vui ấy có lẽ với hàng trăm hộ dân ở các khu chung cư CT6, CT5 Xa La, HH4 Linh Đàm và mới đây nhất là tòa nhà CT4 tại khu đô thị Xa La là không trọn vẹn. Bởi họ đều giống nhau là cùng phải trả qua những giây phút kinh hoàng khi tòa nhà của mình cháy nổ .
Mong manh giữa sự sống và cái chết mới thấy giá trị của một ngôi nhà bình yên quý giá đến mức nào. Nhưng chính ngôi nhà họ đang ở lại không đem lại cho họ sự bình yên vốn rất được mong đợi ấy.
Vụ cháy đã ám ảnh nhiều hộ dân sống ở chung cư (Ảnh Vietnamnet).
Từ vụ cháy tại tòa CT6 Xa La hồi tháng 8/2014 vì trạm biến áp phát nổ đến vụ cháy tại chung cư HH4 Linh Đàm ngày 16/9/2015 do phát hỏa từ hộp kỹ thuật tầng 17. Và rồi cháy tòa nhà CT5 ngày 20/9/2015 do sự cố điện. Mới đây nhất, tối 11/10 chung cư CT4 A, CT4 B và CT4 C khu đô thị Xa La (Hà Đông - Hà Nội) lại gặp sự cố chập cháy.
Thiệt hại về người có thể chưa xảy ra nhưng thiệt hại về vật chật thì đã rõ. Không những thế, phải vật lột với đám cháy, với những giây phút đối mặt với “tử thần” có lẽ cũng sẽ ám ảnh nhiều người dân.
Liên tiếp các sự cố xảy ra trong một thời gian ngắn chắc hẳn đến người “tự tin” nhất cũng khó tránh khỏi cảm giác bất an khi mà không biết lúc nào tòa nhà bị chập điện, bị sập trần hay thang máy rơi tự do…
Người ta sẽ mổ xẻ trách nhiệm của chủ đầu tư, của ban quản lý tòa nhà, của đơn vị trông giữ xe mỗi khi tòa nhà bị cháy. Nhưng có lẽ trách nhiệm ấy cần phải phải được thực hiện hàng ngày, hàng giờ, cần phải làm với một chữ “tâm” chứ không đơn giản chỉ dừng lại ở việc khắc phục hậu quả.