Linh, mới 22 tuổi (quê Bến Cát, Bình Dương) là công nhân chuyên sản xuất lông mi của một công ty Hàn Quốc đặt tại Bình Dương. Làm ở đây được 2 năm thì cô quen và yêu anh công nhân mới vào tên Nhàn (ở ấp Tân Phú - xã An Nhơn, huyện Châu Thành - Đồng Tháp).
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Nhàn sinh năm 1979, trông khá bảnh trai, ít nói, hiền lành và chăm chỉ. Yêu nhau, Nhàn tâm sự với Linh là anh muốn học nghề làm lông mi, sau về quê mở xưởng sản xuất, xuất khẩu sang Hàn Quốc vì có sự đỡ đầu của mẹ và em gái hiện đang sống ở Hàn Quốc.
Không điều chỉnh được các rối loạn cảm xúc Bác sĩ Huỳnh Xuân Thiện, Khoa tâm thần (Bệnh viện Tâm thần Tp.HCM) cho biết: ở bệnh nhân rối loạn nhân cách, trí tuệ vẫn bình thường, thậm chí còn phát triển tốt. Tuy nhiên, họ không thể điều chỉnh được các rối loạn cảm xúc của mình. Người bị bệnh này hay nghi ngờ những người xung quanh thù ghét, lợi dụng, lừa gạt mình. “Một biểu hiện khác là họ dễ bị kích động, hay gây hấn, thậm chí là hỗn láo với cha mẹ, anh em”, bác sỹ Thiện nói. Có quyền ly hôn nếu chồng bị tâm thần Luật sư Nguyễn Minh Hoàng Hà (Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang) cho biết: Theo Luật Hôn nhân và gia đình thì người mất năng lực hành vi dân sự bị cấm kết hôn. Nhưng để xác định một người có mất năng lực hành vi dân sự hay không cần phải có quyết định của Tòa án. Việc Nhàn và Linh kết hôn là hoàn toàn hợp pháp vì thời điểm đó không khẳng định được Nhàn bị mất năng lực hành vi dân sự. Trong trường hợp này, nếu có đủ chứng cứ của cơ quan chuyên môn về việc Nhàn vị tâm thần thì Linh hoàn toàn có quyền xin ly hôn. Tòa sẽ thụ lý xét xử mà không cần phải tiến hành hòa giải giống như các vụ ly hôn khác. |
Thế là sau ít tháng quen biết, Linh đã quyết định nhận lời cầu hôn của Nhàn với ước muốn có một chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mình.
Ngày cưới, cha mẹ Linh mở mày mở mặt với xóm giềng vì cô dâu được trao nhiều nữ trang quý giá gồm một đôi bông hột xoàn, nhẫn, lắc, dây chuyền gần 3 cây vàng và tiền "nộp tài" cho nhà gái là 20 triệu.
Nhưng vừa về nhà chồng được một hôm, Linh đã bị mẹ chồng "lột" hết nữ trang với lý do mang đi cất giữ. Còn chồng cô thi thoảng lại chửi bới, quậy phá với những lý do hết sức tầm phào.
Có bữa, Nhàn còn hất thức ăn trước mặt mẹ và chửi bới không tiếc lời. Đến lúc này, mẹ chồng Linh cũng nói toẹt vào mặt con dâu mà không cần giấu giếm là Nhàn có tiền sử bị bệnh tâm thần.
Thời gian gần đây, sức khỏe của Nhàn tạm ổn nên gia đình mới lo cưới vợ những mong Nhàn vì thế mà hết hẳn bệnh. Mẹ còn dọa: Sự đã rồi thì Linh phải có trách nhiệm chăm sóc Nhàn. Nếu cô có ý định bỏ chồng, bà sẽ cho gia đình cô tan nát.
Nghĩ thương cho phận mình nhưng Linh vẫn nhen nhóm hy vọng chồng có thể khỏi bệnh trong một tương tai gần. Nhưng sự thực khiến cô ngày càng thất vọng vì Nhàn cứ lúc tỉnh lúc mê. Khi lên cơn Nhàn còn đánh cả mẹ và Linh.
Một lần tìm trong tủ, cô mới vô tình phát hiện được sổ bệnh án của chồng ghi anh bị chứng bệnh "rối loạn nhân cách". Đến lúc này, cô chỉ nung nấu một ý định duy nhất là giải thoát khỏi cuộc hôn nhân trớ trêu này.
Đầu tháng 2/2012, nhân lúc mẹ chồng về Hàn Quốc, Linh đã bỏ trốn về nhà mẹ ruột. Trước khi đi, Linh còn tới trình bày với trưởng ấp về việc mình bỏ về quê để tránh việc mẹ chồng vu cho ăn cắp. Tiền chợ và vài món nữ trang chồng tặng, Linh gửi nhà bà nội chồng, cách đó không xa. Thấy cô gái trẻ gặp phải trường hợp trớ trêu, chính quyền địa phương xã động viên Linh an tâm về quê, có gì họ sẽ đứng ra chứng minh sự trong sạch của cô.
Mới đây, PV nhận được thông tin, hiện Linh đã chính thức nộp đơn lên tòa án xin li dị chồng.
Chi Quân
*Tên nhân vật trong bài đã thay đổi.