Phiên tòa không lời sau cái chết của nữ sinh ngày khai giảng

Phiên tòa không lời sau cái chết của nữ sinh ngày khai giảng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
Khi tìm thấy thi thể Liên ở một hồ nước gần lò gạch nằm trên địa bàn xã Nghi Liên, gia đình cho rằng, Liên chết đuối nên không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, với những điều bất thường, đặc biệt là câu chuyện buồn xảy ra trước đó, dư luận cho rằng, Liên tự tử.

Đúng ngày khai giảng năm học mới 2012, nữ sinh Nguyễn Thị Liên (SN 1996), trú tại xã Nghi Liên, TP.Vinh (Nghệ An) bỗng dưng mất tích. Sau đó vài ngày, người ta tìm thấy thi thể học sinh này dưới một hồ nước gần nhà. Cái chết bí ẩn của Liên khiến dư luận xôn xao và mới đây, tin nhắn nữ sinh này gửi cho một số người bạn thân vào tối ngày 4/9 được công bố đã phần nào hé lộ nguyên nhân của câu chuyện đau lòng này.


Bi kịch cô học trò nhỏ

Sau khi nhận được thông tin về cái chết bí ẩn của cô nữ sinh Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, TP.Vinh (Nghệ An), chúng tôi đã tìm về địa phương để tìm hiểu thực hư. Căn nhà nhỏ cuối xóm 8, là nơi Liên đã từng sinh sống bao phủ một màu tang thương.

Bà Trần Thị Long, một người họ hàng nhà Liên chia sẻ: "Thương lắm chú ơi, không biết thế nào mà con bé lại hành động dại dột như vậy. Tức hay giận ai thì cũng từ từ đằng này nó nghĩ cạn nên mới xảy ra sự việc như vậy. Bà Long cho rằng, chính gia đình là nguyên nhân sâu xa dẫn tới bi kịch. Bà cho biết, cuộc sống gia đình gồm 5 thành viên của gia đình Liên không được hạnh phúc như người ngoài tưởng. Trong căn nhà nhỏ đó, Liên là con gái đầu nhưng sớm phải chịu sự phân biệt, đổi xử của chính người đã sinh ra mình. Cũng không biết bởi lý do gì nhưng ông Nguyễn Đình Thanh (SN 1958) bố của em Liên ít khi hài lòng và thường xuyên chửi bới, đánh đập Liên.

Pháp luật - Phiên tòa không lời sau cái chết của nữ sinh ngày khai giảng

Ông Nguyễn Đình Thanh suy sụp trước sự ra đi của con gái.

Sự việc cứ thế âm ỉ và ngày 2/9 vừa rồi thực sự là cao trào. Theo lời kể của người thân thì hôm đó, Liên nhận được học bổng khuyến học của xã, số tiền 50.000 đồng. Vui quá, Liên về khoe với mẹ và xin thêm 100 ngàn đồng nữa để mua đôi dép mới nhân ngày tựu trường. Mẹ của Liên là bà Lê Thị Lịch (SN 1976) đồng ý nhưng vì không có tiền nên bảo con gái lên xin bố. Không may cho Liên là lúc ấy, ông Thanh đang bực chuyện đàn ngỗng trong nhà bỗng dưng bị mất trộm. Giận bọn kẻ cắp, lại đúng lúc Liên mở lời nói chuyện tiền bạc nên ông Thanh quát mắng và đánh con.

Bà Nguyễn Thị Hưng (52 tuổi), là hàng xóm chia sẻ: "Chuyện ông Thanh đánh cháu Liên chúng tôi chỉ nghe nói lại. Còn việc cháu Liên hay bị bố mắng là có thật. Hẳn phải có uẩn khúc gì đó và chúng tôi muốn được nghe bố mẹ Liên nói về câu chuyện đau lòng nói trên. Tuy nhiên, cả ông Thanh và bà Lịch đều nằm liệt giường, phải chuyền nước nên không thể cất nên lời. Trong căn nhà chứa đầy nỗi đau này, mùi hương trầm nồng nặc. Trên chiếc ban thờ lập vội là di ảnh của Liên với ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên.

Ông bà nội và bà ngoại của Liên đã thay mặt gia đình tiếp chuyện với những người đến thăm viếng. Khi đề cập đến nguyên nhân cái chết của Liên, bà Vũ Thị Đang (67 tuổi) là bà ngoại của Liên gạt vội dòng nước mắt, lái câu chuyện sang hướng khác: "Ở nhà cái Liên nó có phải làm gì đâu, buổi đi học, buổi đi chăn bò giúp đỡ gia đình. Hôm đó, cháu tôi đi chăn bò nên bị sảy chân rơi xuống ao mà chết đuối. Tiếp lời bà Đang, bà Nguyễn Thị Lào (76 tuổi) là bà nội của Liên chia sẻ: "Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra với cháu mình cả. Chiều ngày 4/9, khi trời đã tối mà tôi chẳng thấy cái Liên sang lấy rau về nấu cơm, tôi phân vân nhưng cứ nghĩ cháu ham chơi. Đến tận 22h đêm, tôi nghe tin cháu vẫn chưa về nên huy động tất cả anh em, con cháu đi tìm".

Ngày 7/9, khi tìm thấy thi thể Liên ở một hồ nước gần lò gạch nằm trên địa bàn xã Nghi Liên, gia đình cho rằng, Liên chết đuối nên không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, với những điều bất thường, đặc biệt là câu chuyện buồn xảy ra trước đó, dư luận cho rằng, Liên tự tử.

Pháp luật - Phiên tòa không lời sau cái chết của nữ sinh ngày khai giảng (Hình 2).

Di ảnh của Liên.

Tin nhắn hé lộ nguyên nhân

Câu chuyện đau lòng của Liên diễn ra đúng vào mùa tựu trường nên gây chú ý cho rất nhiều người. Và mọi thứ càng xôn xao hơn, khi trước lúc mất tích, Liên có soạn 1 tin nhắn và gửi cho một số bạn bè thân thiết với nội dung: "Bạn hãy cố mà học, đừng buồn, đừng khóc khi có chuyện gì đó xảy ra. Hãy luôn vui vẻ. Khi không có ai quan tâm mình thì hãy cố mà sống nhé”. Thấy Liên nhắn tin một cách khó hiểu, nhiều bạn nhắn tin lại hỏi thăm thì Liên nhắn lại: "Có thể vì một số lý do, giờ Liên chưa nói được. Nhưng các bạn phải hứa đi".

Em Lê Thanh Hà, bạn học cùng lớp với Liên trú tại xóm 11, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc cầm chiếc điện thoại có lưu những tin nhắn mà Liên gửi rồi nói trong nước mắt: "Em không thể ngờ được Liên lại bỏ chúng em mà ra đi. Hôm đó, thấy Liên nhắn tin cho mình như vậy, em cũng chẳng nghĩ gì cả, lại còn nhắn tin lại trêu bạn ấy nữa chứ. Giờ em thấy hối hận quá, giá như em có thể hiểu được tâm trạng Liên lúc đó mà can ngăn".

Em Lê Văn Lưu, người cuối cùng nhắn tin với Liên chia sẻ: "Chiều 4/9, em có thấy Liên gọi điện nhưng khi đó em cùng anh trai đang đi bắt cá ngoài đồng không mang theo điện thoại. Đến khoảng 21h đêm, khi em về nhà thì thấy Liên nhắn tin tâm sự với em về việc bị bố mắng và xé quần áo cùng sách vở. Về sau Liên có nhắn cho em là bạn ấy không chịu đựng thêm được nữa việc hay bị bố mắng chửi như vậy, Liên nói với em là bạn ấy phải đi xa. Em có hỏi Liên đi đâu và hỏi Liên giờ đang ở đâu mà lại bảo là đi xa. Lúc đó em thấy Liên nhắn tin lại cho em bảo đang ở chỗ lò gạch và bạn ấy nói sẽ không về vì còn phải đi. Em chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra cả nhưng khuyên bạn nên về nhà vì muộn rồi. Sau đó một lúc, không thấy Liên nhắn lại nên em gọi cho bạn ấy nhưng máy không liên lạc được".

Khi thi thể của Liên được phát hiện, bạn học cùng lớp mới đau xót khi nhận ra những tin nhắn mà Liên gửi là để từ biệt mọi người. Bạn Hà, ngồi cùng bàn với Liên chia sẻ: "Từ ngày biết Liên chết, đêm nào em cũng mơ thấy bạn. Cứ nghĩ đến tin nhắn hôm Liên gửi là em lại thấy thương bạn nhiều hơn". Trong đoàn tang kéo dài, có rất nhiều thầy cô và học sinh, nơi Liên học tập. Họ xót thương cho cô học trò nhỏ, người lớp phó học tập đã hết mình vì lớp, và cũng là tấm gương vượt khó học giỏi trong nhiều năm qua.

Cái chết của em Liên chỉ đơn thuần là đi chăn bò rồi chết đuối hay tự tử vì giận cha chắc chắn vẫn còn gây xôn xao. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vụ việc là bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái, đó là nên dành sự yêu thương, tránh những lời lẽ, hành động xúc phạm, khiến các em tự ái, sinh ra những hành động dại dột. Các em ở lứa tuổi ô mai thêm một lần nhìn lại mình, tránh việc bị ức chế về tâm lý, sinh ra manh động dẫn tới những hậu quả đau lòng.

Trao đổi với PV Người đưa tin, ông Nguyễn Văn Hòa, xóm trưởng xóm 8 cho biết: "Tại địa phương thì Liên là một đứa trẻ ngoan, năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến. Đợt vừa rồi, cháu còn nhận được phần thưởng của quỹ khuyến học xóm. Thầy Hoàng Văn Thái, Hiệu rưởng Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, nơi em Liên đang theo học cho biết: "Em Liên xứng đáng là một người con ngoan, trò giỏi. Ở trường em ấy rất hòa đồng cùng bạn bè và ý thức độc lập cũng như tự giác rất cao. Các thầy cô bộ môn có ấn tượng rất tốt về cô học trò nhỏ này”.

Trần Tâm - Tân Phú


Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Phá đường dây sản xuất nước giặt, nước rửa chén giả

Thứ 5, 02/05/2024 | 20:24
Tại cơ quan công an, 10 đối tượng thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán nước giặt, nước rửa bát giả thương hiệu Thái Lan, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy

Thứ 5, 02/05/2024 | 19:51
Nhóm đối tượng trộm cắp manh động dùng bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt để tẩu thoát. Tuy nhiên, công an đã khống chế, bắt giữ được kẻ cầm đầu.

Có được phép mua bán, chuyển nhượng "đất công cộng thành phố"?

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:16
Thời gian qua, nhiều trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh Giấy chứng nhận về “đất công cộng thành phố”. Vậy đất này có được cấp giấy, phân lô, chuyển nhượng không?

Đại án đăng kiểm: Truy tố 2 cựu Cục trưởng cùng 252 bị can

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:44
254 bị can liên quan đến các sai phạm tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên cả nước bị truy tố về hàng loạt tội danh.

Điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:04
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đối tượng Thuý đã giả danh công an để lừa làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt của người phụ nữ khoảng 100 triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Triệu tập người đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thứ 4, 01/05/2024 | 08:18
Người phụ nữ tung tin sai sự thật “Đà Lạt có biến lớn, bạo động” đã bị công an triệu tập làm việc.

Điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:04
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đối tượng Thuý đã giả danh công an để lừa làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt của người phụ nữ khoảng 100 triệu đồng.

Điện Biên: Phát hiện thi thể 3 bố con chết cháy trong khe núi

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:54
Người dân xã Pa Tần trong lúc đi ngang qua đã phát hiện thi thể 3 người bị cháy ở bản Huổi Quang, xã Pa Tần. Các nạn nhân tử vong nghi do dùng lửa để bắt dúi.

Cần Thơ: Bắt giữ đối tượng chém 3 người thương vong

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:33
Sáng 1/5, lực lượng chức năng đã bắt được Võ Chí Cường khi đối tượng đang lẩn trốn ngoài cánh đồng tại ấp Thới Trung, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ.

Lào Cai: Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:30
Theo cơ quan công an, vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm: 4 bánh heroin, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 5,5 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu liên quan.