Phố Sài Gòn mới lạ bên những quả bí khổng lồ chào Halloween

Phố Sài Gòn mới lạ bên những quả bí khổng lồ chào Halloween

Thứ 5, 27/10/2016 | 06:30
0
Đến hẹn lại lên, tháng 10, Sài Gòn lại náo nức, nhiều màu sắc hơn nữa với lễ hội Halloween, diễn ra vào ngày 31/10 hàng năm.

Lễ hội Halloween (hay con được gọi là Đêm vọng Lễ Chư Thánh) là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm, vào buổi tối để trước các Lễ Các Thánh trong Kitô giáo Latinh.

Đây là ngày bắt đầu Tuần Tam nhật Các Thánh- khoảng thời gian trong năm để tưởng nhớ những người đã chết, gồm các thánh, các vị tử đạo và tất cả các tín hữu trung kiên đã qua đời.

Trọng tâm theo truyền thống của Halloween xoay quanh chủ đề sử dụng ‘sự hài hước và chế giễu để đối đầu với các quyền lực của cái chết’.

Đời sống - Phố Sài Gòn mới lạ bên những quả bí khổng lồ chào Halloween

 Hình ảnh những quả bí ngô được vẽ lên có hình mặt quỷ thường có trong lễ hôi Halloween. Ảnh: Ngọc Nhiên

Vào ngày này, những đứa trẻ sẽ hóa trang trong những bộ trang phục quái lạ đi đến gõ cửa những ngôi nhà để xin bánh kẹo. Nó được bắt nguồn từ các nước phương Tây, rồi dần du nhập ở Úc, New Zealand và cả ở Việt Nam.

Tại Việt Nam thì lễ hội hóa trang hay được mọi người gọi với cái tên là ‘Hóa lộ quỷ’, ‘Ma lộ hình’ hay lễ hội Ma quỷ.

Vào những ngày gần đến Lễ hội Halloween thì người người Sài Gòn lại bắt đầu trang trí tạo nên cho đường phố Sài Gòn thêm lung linh và nhộp nhịp các ánh sáng huyền bí qua những bộ trang phục hay những quả bí ngô có hình mặt quỷ phát sáng,…

Cùng dạo quanh một số khu Trung tâm mua sắm và vui chơi ở Sài Gòn có trang trí những quả bí ngô không lồ, những trò chơi vô cùng thú vị,…. thích hợp để vui chơi cùng bạn bè và gia đình.

Đời sống - Phố Sài Gòn mới lạ bên những quả bí khổng lồ chào Halloween (Hình 2).

 Tại AEON Mall quận Bình Tân cũng được trang trí những quả bí ngô vô cùng dễ thương. Ảnh: Ngọc Nhiên

Đời sống - Phố Sài Gòn mới lạ bên những quả bí khổng lồ chào Halloween (Hình 3).

 Hay một cổ xe bí ngô khổng lồ. Ảnh: Ngọc Nhiên

Đời sống - Phố Sài Gòn mới lạ bên những quả bí khổng lồ chào Halloween (Hình 4).

 Các quả bí ngô được vẽ có hình mặt quỷ là những đặc điểm trong lễ hội Halloween. Ảnh: Ngọc Nhiên

Đời sống - Phố Sài Gòn mới lạ bên những quả bí khổng lồ chào Halloween (Hình 5).

 Hàng trăm quả bí ngô được trang trí tại AEON quận Bình Tân. Ảnh: Ngọc Nhiên

Đời sống - Phố Sài Gòn mới lạ bên những quả bí khổng lồ chào Halloween (Hình 6).

 Một ngôi nhà với đầy hình những quả bí ngô. Ảnh: Ngọc Nhiên

Đời sống - Phố Sài Gòn mới lạ bên những quả bí khổng lồ chào Halloween (Hình 7).

 Những quả bí thật cũng được sử dụng để trang trí. Ảnh: Ngọc Nhiên

Đời sống - Phố Sài Gòn mới lạ bên những quả bí khổng lồ chào Halloween (Hình 8).

 Thu hút hàng ngàn khách đến tham quan tại rừng bí thần tiên ở quận Bình Tân. Ảnh: Ngọc Nhiên

Đời sống - Phố Sài Gòn mới lạ bên những quả bí khổng lồ chào Halloween (Hình 9).

 Tại một trung tâm quận 7 cũng có trang trí hàng trăm quả bí. Ảnh: Ngọc Nhiên

Đời sống - Phố Sài Gòn mới lạ bên những quả bí khổng lồ chào Halloween

 Với nhiều màu sắc vô cùng rực rỡ. Ảnh: Ngọc Nhiên

Đời sống - Phố Sài Gòn mới lạ bên những quả bí khổng lồ chào Halloween (Hình 11).

 Một chiếc xe đẩy chở đầy những quả bí vô cùng đáng yêu. Ảnh: Ngọc Nhiên

Đời sống - Phố Sài Gòn mới lạ bên những quả bí khổng lồ chào Halloween (Hình 12).

 Cũng là nơi cho nhiều bạn bè, gia đình đến để thỏa thích "check in" hòa trong mùa lễ Halloween. Ảnh: Ngọc Nhiên

Đời sống - Phố Sài Gòn mới lạ bên những quả bí khổng lồ chào Halloween (Hình 13).

 Những quả bí đội chiếc nón lá quen thuộc của đất nước Việt Nam. Ảnh: Ngọc Nhiên

Ngọc Nhiên  

Quầy sách Phật học ‘miễn phí’ đọc và cho mượn giữa lòng Sài Gòn

Thứ 4, 19/10/2016 | 16:44
Giữa Sài Gòn bon chen, ai cũng đều tất bật để lo cho cuộc sống gia đình nhưng có một người đàn ông vẫn luôn bỏ thời gian để phục vụ miễn phí cho những ai yêu sách.

Ông lão đầu bạc và nét cọ nơi góc ngã tư Sài Gòn suốt 60 năm

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:06
Ở một góc ngã tư Sài Gòn có một ông lão ngồi suốt hơn nửa thế kỷ cạnh những lọ màu, mấy cây cọ để vẽ những bảng quảng cáo, tranh chân dung,…

Có một tiệm ‘đo ni đóng giày’ nổi tiếng còn sót lại giữa phố Sài Gòn

Thứ 2, 24/10/2016 | 06:27
Nằm dưới góc chân cầu ở Sài Gòn, có một tiệm giày nổi tiếng chuyên ‘đo ni đóng giày’ còn sót lại của làng giày Khánh Hội, tồn tại gần một thế kỷ.

Có một làng dệt nức tiếngxứ Quảng hơn 50 năm giữa Sài Gòn

Thứ 7, 22/10/2016 | 04:58
Hơn nửa thế kỷ qua có một ngôi làng mang tên ‘làng dệt Bảy Hiền’, một làng dệt nức tiếng một thời ở Sài Gòn chuyên cung cấp vải lớn nhất cả nước. Nhưng giờ đây, làng nghề ấy đang dần bị mai một đi.

Quầy sách Phật học ‘miễn phí’ đọc và cho mượn giữa lòng Sài Gòn

Thứ 4, 19/10/2016 | 16:44
Giữa Sài Gòn bon chen, ai cũng đều tất bật để lo cho cuộc sống gia đình nhưng có một người đàn ông vẫn luôn bỏ thời gian để phục vụ miễn phí cho những ai yêu sách.

Ông lão đầu bạc và nét cọ nơi góc ngã tư Sài Gòn suốt 60 năm

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:06
Ở một góc ngã tư Sài Gòn có một ông lão ngồi suốt hơn nửa thế kỷ cạnh những lọ màu, mấy cây cọ để vẽ những bảng quảng cáo, tranh chân dung,…

Có một tiệm ‘đo ni đóng giày’ nổi tiếng còn sót lại giữa phố Sài Gòn

Thứ 2, 24/10/2016 | 06:27
Nằm dưới góc chân cầu ở Sài Gòn, có một tiệm giày nổi tiếng chuyên ‘đo ni đóng giày’ còn sót lại của làng giày Khánh Hội, tồn tại gần một thế kỷ.

Có một làng dệt nức tiếngxứ Quảng hơn 50 năm giữa Sài Gòn

Thứ 7, 22/10/2016 | 04:58
Hơn nửa thế kỷ qua có một ngôi làng mang tên ‘làng dệt Bảy Hiền’, một làng dệt nức tiếng một thời ở Sài Gòn chuyên cung cấp vải lớn nhất cả nước. Nhưng giờ đây, làng nghề ấy đang dần bị mai một đi.
Cùng chuyên mục

Vụ ngộ độc tại Đồng Nai: 529 người phải nhập viện điều trị

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:30
Liên quan vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Tp.Long Khánh, hiện không ghi nhận thêm ca mới, tổng cộng đã có 529 người nhập viện điều trị.

Loại lá "độc đáo", tươi không ai ngó mang đi phơi khô bán gần 300.000 đồng

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:30
Có một thứ lá mà ở một số vùng quê tưởng bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ khoảng 300.000 đồng/kg, không những vậy loại lá này còn tốt cho sức khỏe.

Đầu bếp nhà hàng tiết lộ lý do không nên ướp thịt bò với muối

Thứ 7, 04/05/2024 | 14:57
Nhiều người có thói quen ướp thịt bò với một chút muối, tuy nhiên theo các đầu bếp đây không phải là cách đúng để chế biến thịt bò.

Người đàn ông xuống tiền mua chiếc quần jean cũ với giá 2,5 tỷ đồng

Thứ 7, 04/05/2024 | 14:00
Một người mua có xu hướng thích đồ denim cổ điển đã bỏ ra gần 2,5 tỷ đồng để mua một chiếc quần jean cũ.

Con cháu phát hiện “kho tiền” được chôn dưới lòng đất sau khi cụ ông 80 tuổi qua đời

Thứ 7, 04/05/2024 | 13:44
Sau khi cụ ông qua đời, gia đình đã tình cờ phát hiện ra số tiền lớn được chôn dưới lòng đất. Tuy nhiên, khi đào lên thì số tiền đã bị mốc, hỏng mất một nửa.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyên gia chỉ ra mẹo hay phân biệt thịt bò thật, giả cực kỳ chính xác

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:26
Theo các chuyên gia, khi dùng tay miết miếng thịt, nếu thấy có màu đỏ dính ra tay thì chắc chắn đó là thịt bò giả.

Thứ “nhìn sợ khiếp vía” nhưng là đặc sản hiếm có, giá 700.000 đồng/kg

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:25
Loại đặc sản này trông đáng sợ nhưng thực chất lại thơm ngon và bổ dưỡng, mấy năm gần đây rất được người dân thành phố ưa chuộng.

Nước trà qua đêm đừng vội đổ đi làm theo cách này công dụng tuyệt vời

Thứ 6, 03/05/2024 | 19:30
Nhiều người có thói quen uống trà nhưng nếu để đến ngày hôm sau nước trà vàng đỏ thường sẽ bỏ đi mà không biết thử làm mẹo hay này để áp dụng.

Thủ tướng có công điện liên quan vụ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai

Thứ 7, 04/05/2024 | 09:02
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các ngành chức năng tập trung cứu chữa bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Tp.Long Khánh.

Vụ ngộ độc tại Đồng Nai: 529 người phải nhập viện điều trị

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:30
Liên quan vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Tp.Long Khánh, hiện không ghi nhận thêm ca mới, tổng cộng đã có 529 người nhập viện điều trị.