Hơn 30 năm qua, các vùng quê yên tĩnh này chưa bao giờ xảy ra tình trạng trộm trâu lớn như vậy. Vụ gần đấy nhất vào tối 13/4, kẻ gian rình bắt 3 con trâu của hộ ông Lê Thanh Thương, ở thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam. Hai con nghé còn lại hốt hoảng chạy ra đường bị ô tô tông chết.
Trước đó, tối 11/4, tại thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, kẻ gian bắt trộm 16 con trâu của 10 hộ dân, trị giá hơn 400 triệu đồng. Ông Lương Công Định (63 tuổi), ở thôn Phú Khê 2 ngậm ngùi: “Tôi vừa vay 30 triệu mua con trâu cái giá 32 triệu và gửi cho thằng con trai chăn thả, nào ngờ bị mất cắp hết thảy, biết tìm đâu ra tiền để trả nợ ngân hàng?”. Cùng đêm đó, chuồng trâu của ông Lương Công Thế (con ruột ông Định) và ông Hồ Châu Hải (con rể ông Định) cũng bị kẻ gian dắt đi 3 con trâu mộng.
Đau lòng nhất là chị Trần Thị Hạnh (39 tuổi), ở thôn Phú Khê 2, chồng mới mất, hai con nhỏ còn tuổi học, vay được 70 triệu mua được 4 con trâu thì bị mất hết 3 con, chỉ còn lại trâu nghé. Sáng ra đồng phát hiện trâu mất, chị Hạnh ngất lên ngất xuống.
Mấy ngày nay, ông Trần Phước (68 tuổi) mất ăn, mất ngủ, hết ngồi lại nằm, thẫn thờ nhìn ra cánh đồng nơi 7 con trâu bị mất, tổng thiệt hại trên 200 triệu đồng. “Tuổi già như tôi làm lụng biết bao giờ mới có số tiền đó, sắp đến vụ mùa lấy trâu đâu mà cày đất”, ông Phước than vãn.
Theo nhiều người dân địa phương, lâu nay trâu chăn thả ngoài đồng cả ngày, đến tối cột nhốt tại chỗ, trừ những tháng lũ lụt mới đưa về chuồng. Từ trước tới nay, cả xóm vẫn chăn thả trâu thả như vậy nhưng chưa bao giờ bị mất. Không ngờ đêm 11/4, lợi dụng trời mưa to, bà con không ra đồng, bọn trộm đưa xe tải đến bắt trộm những con trâu to mập nhất.
Ông Phạm Văn Khánh, phó chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa cho biết, đã báo sự việc lên Công an huyện Đông Hòa, đồng thời vận động nhân dân tối đến lùa trâu về chuồng, tránh xảy ra tình trạng mất cắp, gây thiệt hại kinh tế.
Được biết, khu vực trâu bị mất cắp nằm dưới chân đèo Cả, giáp ranh hai tỉnh Phú Yên- Khánh Hòa, bà con chăn thả, nhốt qua đêm bên ruộng sình lầy.
Nhất Minh