Tới giờ Hoàng vẫn cảm thấy sợ khi nghĩ tới hành động của Yến (cô hàng xóm góa chồng tối qua). Những gì Hoàng nhìn thấy đúng là quá ám ảnh, có lẽ cả đời anh có nằm mơ cũng khó tưởng tượng nổi.
Chẳng là cách đây 5 tháng, cạnh nhà anh có mẹ con cô hàng xóm mới. Ban đầu khi nhìn thấy anh bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Yến- tên cô hàng xóm. Mấy ngày đầu khi bị cô ta lả lướt anh có chút liêu xiêu. Thi thoảng đi ra khỏi nhà, anh lại ngó nghiêng xem cô ấy đang làm gì. Thi thoảng cũng chỉ muốn gặp gỡ chào hỏi đôi câu.
Khổ nỗi, đúng kiểu có tật giật mình. Cứ mỗi lần bước ra khỏi phòng anh lại nhìn thấy cô hàng xóm váy ngắn, môi son đỏ choét chào hỏi mình. Khi đó, tim anh đoạn loạn xạ. Có hôm, cô ta còn ngỏ ý nhờ anh đổ rác giùm. Và thế, anh rất nhiệt tình. Có những hôm anh chỉ mong có rác để đi đổ.
Dù thế, anh vẫn không cho phép mình bước sang nhà cô hàng xóm chơi một mình. Mỗi khi cuối tuần, anh lại vờ rủ vợ qua chơi, ngó nghiêng tình hình. Vợ anh không chút nghi ngờ cơn “say nắng” của chồng vẫn thản nhiên đi lại. Dù thế, đôi khi câu nói bâng quơ của vợ khiến anh giật mình thon thót.
Nói thế, anh là chúa sợ vợ, anh không chỉ sợ mà còn rất yêu. Anh tương tư hàng xóm, nhưng không dám nghĩ sâu xa. Đó chỉ là cảm giác mới lạ, thích nhìn mà thôi.
Cô ta không ngừng tán tỉnh còn ra ám hiệu khiến anh nóng mặt (Ảnh minh họa).
Cũng vì năng đi lại, hai gia đình sớm thân thiết. Từ dạo đó có việc gì Yến đều nhắn tin gọi điện nhờ anh. Thậm chí, có hôm mất nước cô ta cũng gọi nhờ anh sang kiểm tra. Cô ta hồn nhiên tới mức “Anh chạy xe qua cơ quan em lấy chìa khóa rồi về kiểm tra giúp em. Nhé! Có gì em hậu tạ anh sau”.
Hôm đó, sự xuất hiện của anh ở cửa cơ quan Yến khiến không ít ánh mắt nhìn anh nghi ngại. Xui xẻo thay đó cũng là ngày, vợ anh biết chuyện cô ấy dỗi ra mặt và cho rằng