Thực ra đây chẳng phải là chuyện gì ghê gớm bởi lẽ dù đã rời Old Trafford từ cách đây 4 năm, nhưng Ronaldo vẫn luôn giữ được mối liên hệ rất gần gũi với các thành viên Man Utd. Theo tiết lộ từ một cầu thủ Quỷ đỏ, ở Old Trafford không có ai ghét bỏ CR7 và tuyển thủ Bồ Đào Nha này vẫn luôn được chào đón mỗi khi có cơ hội tới thăm đội bóng.
Trong trận đấu giữa Real và Man Utd, Ronaldo đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ và dĩ nhiên anh đã từ chối ăn mừng bàn thắng đó.
Pha đánh đầu tung lưới De Gea của Ronaldo cũng chẳng khiến tất cả các CĐV Man Utd có mặt ở Bernabeu ngày hôm đó buồn lòng. Họ vẫn vui khi Ronaldo biết cách tỏa sáng và vẫn giành cho anh những sự cổ vũ nhiệt tình. Ngay sau trận đấu, Ronaldo đã có những cử chỉ rất thân tình với BHL Man Utd, đặc biệt là với ông thầy cũ Alex Ferguson.
Phát biểu sau trận đấu, Ronaldo khẳng định anh đã có một tối thật sự đặc biệt: “Tôi đã gắn bó với Man United tới 6 năm. Do vậy, trận đấu này thực sự rất đặc biệt và nhiều cảm xúc đối với cá nhân tôi. Tôi đã ghi được 1 bàn thắng nhưng không ăn mừng vì tôi vẫn luôn tôn trọng họ. Man Utd đã chơi tốt ở trận đấu này. Họ rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Real luôn chơi tốt trên sân khách và cơ hội vẫn có cho cả hai. Trong bóng đá mọi thứ đều có thể”.
Sir Alex Ferguson của Man Utd thì khẳng định ông rất ấn tượng với màn trình diễn của Ronaldo và cách cầu thủ này ghi bàn. HLV người Scotland cho biết: “Ronaldo đã ghé sang phòng thay đồ của Man Utd và chúng tôi đã có cuộc nói chuyện thân mật. Tôi tự hào khi chứng kiến cách cậu ấy tỏa sáng. Tôi không biết các anh miêu tả bàn thắng đó như thế nào. Đầu gối của cậu ấy cao tới tận đầu của Evra. Tôi nghĩ không nhiều cầu thủ ghi được bàn thắng như vậy, kể cả Messi”.
Theo Bongdaplus.vn