Thảm án chấn động đất Cảng từ câu đùa 'chán cơm thèm phở'

Thảm án chấn động đất Cảng từ câu đùa 'chán cơm thèm phở'

Chủ nhật, 15/09/2013 | 16:23
0
Thấy một người phụ nữ đứng tuổi làm nũng bạn trai đi ở quán ăn đêm, anh M. buông lời trêu "chán cơm thèm phở". Ai ngờ chỉ vì một câu trêu đùa ấy, anh M. đã phải nhận một nhát dao chí tử vào tim...

Bạn anh cũng nhận một nhát dao tương tự nhưng đã may mắn qua cơn nguy kịch.

Đêm định mệnh             

Một ngày sau khi nhận nhát dao vào tim, anh Phạm Văn C., trú tại xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng vẫn còn bàng hoàng về sự việc. "Sự việc xảy ra nhanh quá! Đến bây giờ em cũng không nhớ con dao đâm vào tim mình như thế nào. Chỉ biết có quá nhiều máu chảy... Hình ảnh anh M. gục xuống vũng máu cứ ám ảnh tâm trí em", C. tâm sự, trên mặt không giấu nổi sự hoảng hốt.

C. và anh Nguyễn Trọng M. (SN 1984) là người cùng quê. Tuy hơn nhau 4 tuổi, nhưng C. và M. chơi rất thân với nhau. Nhìn bên ngoài, C. có vẻ già dặn hơn tuổi thật. "Tuy ít tuổi hơn nhưng em đã lấy vợ và có con trước anh M.. Anh M. được hai "cách cách", kém tuổi hai đứa con em...", C. ngậm ngùi kể về người bạn xấu số của mình. Theo tìm hiểu của PV, hiện C. làm ở đảo Cát Hải còn M. làm việc tại Hải Phòng. Cả hai đều là trụ cột kinh tế của gia đình.

Ngày 7/9, C. từ đảo Cát Hải về Hải Phòng và ghé qua chỗ M. chơi. Tại đây, C. có rủ thêm người bạn cũng cùng quê của mình đi uống nước với M.. Đêm hôm đó, ba người rủ nhau vào quán Sơn Hậu ở đại lộ Tôn Đức Thắng để ăn nhậu.

"Trong khi ngồi ăn đêm, bọn em nói chuyện rất vui vẻ. Lúc bọn em chuẩn bị về thì bàn bên cạnh có ba người khác cũng chuẩn bị về. Trong nhóm có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi với một người đàn ông cũng tầm tuổi đó. Người phụ nữ kêu không có xe về. Khi ấy, anh M. quay sang nói đùa: "Không có xe về thì để em chở về". Nói xong câu nói đó thì ba anh em em vẫn ngồi ăn bình thường. Người đàn ông kia cũng không chửi bới hay gây sự gì với bọn em. Anh ta lặng lẽ đi vào trong quán rồi lấy dao đi thẳng vào phía anh M. đâm một nhát vào ngực anh ấy. Thấy thế, em mới lấy ghế đẩy anh ta ra. Lúc đó em chỉ nhớ là em chưa kịp chạm vào người thì đã bị anh ta đâm vào người...", C. kể.

Mẹ của chị Hậu (chủ quán Sơn Hậu) cho biết: "Lúc đó là gần 2h sáng. Tôi đang ở trên gác thì nghe thấy xôn xao ở phía dưới. Khi xuống đến nơi thì mới hay một thanh niên vừa nói đùa một câu thì đã bị một thanh niên khác đâm thấu tim. Mà họ có say sưa gì đâu. Cái cậu cầm dao đâm người ấy cũng có thể hiện gì đâu. Cậu ta chỉ hỏi con gái tôi là nhà vệ sinh ở đâu? Khi con gái tôi chỉ nhà vệ sinh thì cậu ta đi vào rồi đi ra, lúc đó quán chỉ còn có hai bàn khách nữa. Cậu kia cầm ngay con dao chặt thịt ngan trên bàn, không nói không rằng lao vào đâm người ta...".

"Sau vài giây, anh M. ngất ngay tại chỗ. Còn em sau khi bị đâm, vẫn còn tỉnh táo nhờ chủ quán và người bạn của mình gọi xe để đưa anh M. đi cấp cứu. Đến bệnh viện thì em đã bị mất rất nhiều máu", anh C. nhớ lại.

Vết thương của anh M. và anh C. đều rất sâu nhưng vết đâm của anh C. lệch tim 1,5cm nên anh C. thoát chết trong gang tấc. Do bị đâm thấu tim, anh M. đã tử vong ngay khi đến bệnh viện Việt Tiệp. Hiện anh C. đang điều trị ở khoa lồng ngực, bệnh viện Việt Tiệp. Anh Nguyễn Trọng M. đã được gia đình đưa về quê an táng.

Nỗi đau của gia đình nạn nhân

Bản thân anh M. và anh C. đều không phải những thanh niên ăn chơi lêu lổng. "Đứa lớn nhà em được gần 5 tuổi, đứa bé được 2 tuổi. Trong nhà, em là lao động chính kiếm tiền nuôi các con ăn học. Em bị tai nạn thế này, giờ không biết phải làm sao? Vợ chồng em cũng chỉ biết động viên nhau là còn giữ được tính mạng là còn mọi thứ. Chỉ thương cho anh M.!", C. tâm sự.

Theo lời của người nhà anh C., sau khi biết tin anh M. đã chết, anh C. tự trách bản thân mình rất nhiều. "Chỉ vì một câu nói đùa mà người ta lỡ đâm chết một mạng người, làm bị thương một người khác",  vợ anh C. nói, giọng đầy bức xúc.

Trao đổi với PV Người đưa tin, mẹ chị Hậu (chủ quán Sơn Hậu) cứ nhắc đi nhắc lại: "Chúng nó còn quá trẻ, nghe nói cậu thanh niên bị đâm chết còn có hai đứa con thơ. Chỉ vì một câu nói đùa mà mất mạng. Thật quá thương tâm!".

Trưởng công xã An Đồng, ông Nguyễn Hữu Tạo cho biết: "Khoảng 1h45’ ngày 8/9/2013, công an xã An Đồng được tin báo tại quán Sơn Hậu, số nhà 251, đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương xảy ra vụ xô xát của hai nhóm thanh niên đang ngồi ăn tại đây. Sau đó, công xã đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường và lấy thông tin ban đầu. Vụ việc cũng đã được báo lên công an huyện An Dương".

Theo cơ quan công an, nguyên nhân gây ra vụ trọng án trên xuất phát từ câu nói đùa của anh Nguyễn Trọng M.. "Thông tin từ chủ quán Sơn Hậu, vào thời điểm đó, có hai thanh niên và một phụ nữ đang ngồi ăn canh (cách gọi bún phở của người dân địa phương-PV) thì anh M., anh C. cùng một người nữa cũng vào ăn. Anh M. có lên tiếng trêu chọc ba người này bằng câu nói: "Chán cơm thèm phở".  Sau đó hai bên cãi nhau rồi đánh nhau", ông Nguyễn Hữu Tạo cho biết thêm.

Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện An Dương điều tra mở rộng.

Ba đối tượng đã ra đầu thú

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát các đối tượng trên địa bàn và xác định hai đối tượng là Bùi Văn Toan (SN 1972) và Phạm Quang Dũng (SN 1970, cùng ở thôn Hoàng Mai, xã Đồng Thái, An Dương) là những đối tượng nghi vấn. Trước đó, Toan và Dũng đã đi cùng một người phụ nữ tên Lê Thị Oanh (SN 1973, ở thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương) đi ăn đêm tại quán Sơn Hậu, 251 đại lộ Tôn Đức Thắng có xảy ra xô xát với nhóm anh M.. Toan là người đã đâm anh M. và anh C.. Hiện, cả ba đối tượng đã ra cơ quan công an đầu thú.

 

Đêm định mệnh

Một ngày sau khi nhận nhát dao vào tim, anh Phạm Văn C., trú tại xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng vẫn còn bàng hoàng về sự việc. "Sự việc xảy ra nhanh quá! Đến bây giờ em cũng không nhớ con dao đâm vào tim mình như thế nào. Chỉ biết có quá nhiều máu chảy... Hình ảnh anh M. gục xuống vũng máu cứ ám ảnh tâm trí em", C. tâm sự, trên mặt không giấu nổi sự hoảng hốt.

C. và anh Nguyễn Trọng M. (SN 1984) là người cùng quê. Tuy hơn nhau 4 tuổi, nhưng C. và M. chơi rất thân với nhau. Nhìn bên ngoài, C. có vẻ già dặn hơn tuổi thật. "Tuy ít tuổi hơn nhưng em đã lấy vợ và có con trước anh M.. Anh M. được hai "cách cách", kém tuổi hai đứa con em...", C. ngậm ngùi kể về người bạn xấu số của mình. Theo tìm hiểu của PV, hiện C. làm ở đảo Cát Hải còn M. làm việc tại Hải Phòng. Cả hai đều là trụ cột kinh tế của gia đình.

Ngày 7/9, C. từ đảo Cát Hải về Hải Phòng và ghé qua chỗ M. chơi. Tại đây, C. có rủ thêm người bạn cũng cùng quê của mình đi uống nước với M.. Đêm hôm đó, ba người rủ nhau vào quán Sơn Hậu ở đại lộ Tôn Đức Thắng để ăn nhậu.

"Trong khi ngồi ăn đêm, bọn em nói chuyện rất vui vẻ. Lúc bọn em chuẩn bị về thì bàn bên cạnh có ba người khác cũng chuẩn bị về. Trong nhóm có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi với một người đàn ông cũng tầm tuổi đó. Người phụ nữ kêu không có xe về. Khi ấy, anh M. quay sang nói đùa: "Không có xe về thì để em chở về". Nói xong câu nói đó thì ba anh em em vẫn ngồi ăn bình thường. Người đàn ông kia cũng không chửi bới hay gây sự gì với bọn em. Anh ta lặng lẽ đi vào trong quán rồi lấy dao đi thẳng vào phía anh M. đâm một nhát vào ngực anh ấy. Thấy thế, em mới lấy ghế đẩy anh ta ra. Lúc đó em chỉ nhớ là em chưa kịp chạm vào người thì đã bị anh ta đâm vào người...", C. kể.

Mẹ của chị Hậu (chủ quán Sơn Hậu) cho biết: "Lúc đó là gần 2h sáng. Tôi đang ở trên gác thì nghe thấy xôn xao ở phía dưới. Khi xuống đến nơi thì mới hay một thanh niên vừa nói đùa một câu thì đã bị một thanh niên khác đâm thấu tim. Mà họ có say sưa gì đâu. Cái cậu cầm dao đâm người ấy cũng có thể hiện gì đâu. Cậu ta chỉ hỏi con gái tôi là nhà vệ sinh ở đâu? Khi con gái tôi chỉ nhà vệ sinh thì cậu ta đi vào rồi đi ra, lúc đó quán chỉ còn có hai bàn khách nữa. Cậu kia cầm ngay con dao chặt thịt ngan trên bàn, không nói không rằng lao vào đâm người ta...".

"Sau vài giây, anh M. ngất ngay tại chỗ. Còn em sau khi bị đâm, vẫn còn tỉnh táo nhờ chủ quán và người bạn của mình gọi xe để đưa anh M. đi cấp cứu. Đến bệnh viện thì em đã bị mất rất nhiều máu", anh C. nhớ lại.

Vết thương của anh M. và anh C. đều rất sâu nhưng vết đâm của anh C. lệch tim 1,5cm nên anh C. thoát chết trong gang tấc. Do bị đâm thấu tim, anh M. đã tử vong ngay khi đến bệnh viện Việt Tiệp. Hiện anh C. đang điều trị ở khoa lồng ngực, bệnh viện Việt Tiệp. Anh Nguyễn Trọng M. đã được gia đình đưa về quê an táng.

Thắng - Tuyền

Ấn Độ làm phim về 'sự khủng hoảng' của nạn hiếp dâm

Chủ nhật, 15/09/2013 | 14:29
“Kill the Rapist” (Giết kẻ hiếp dâm) là tên một bộ phim mới của điện ảnh Ấn Độ về đề tài hiếp dâm. Những vụ tấn công tình dục hiện đang xảy ra tràn lan tại đất nước này.

Mất ‘cái ngàn vàng’, thiếu nữ hận tình đâm chết người yêu (7)

Thứ 5, 29/08/2013 | 07:58
Sau khi trao cho người yêu cái quý giá nhất của cuộc đời thì cũng là lúc cô gái phát hiện người yêu đã có vợ. Quá hận tình cô gái vung dao đâm chết người yêu.

Đâm chết người tình khi đang quan hệ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Sau khi thuê phòng chừng 2 giờ, Việt bỏ chạy ra khỏi phòng, trên người dính đầy máu, còn Lan đã chết lõa thể trên giường.

Truy tìm ráo riết hai anh em đâm chết người

Thứ 7, 07/09/2013 | 11:03
Sáng ngày 7/9, công an quận Tân Bình cho biết hiện đang phối hợp các phòng nghiệp vụ CATP truy bắt 2 nghi can Duy và Hùng liên quan đến vụ đâm chết người.

Mâu thuẫn cá độ đá banh, đâm chết người

Thứ 6, 23/08/2013 | 08:11
Ngày 22-8, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Chiến (ngụ phường 11, quận Tân Bình) và Đỗ Ngọc Hoàng (ngụ phường 9, quận Tân Bình) để điều tra hành vi giết người.

Bị đạp ngã xuống mương, lập tức lấy dao đâm chết người

Thứ 3, 07/05/2013 | 08:55
Cay cú vì bị đánh rồi ngã xuống mương nước, Vân đã chạy vào trang trại lấy con dao nhọn ra đâm chết người.
Cùng chuyên mục

Bắt "yêu râu xanh" xâm hại cháu bé 8 tuổi

Thứ 3, 07/05/2024 | 21:31
Tại cơ quan công an, Thật đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai trước đó đã 3 lần xâm hại cháu M.

Bình Thuận: Bắt nữ giúp việc trộm tài sản chỉ sau 2 giờ truy xét

Thứ 3, 07/05/2024 | 20:01
Do biết được vị trí chủ nhà cất giấu tài sản, nữ giúp việc đã lấy trộm rồi bán mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bình Thuận: Điều tra vụ một thuyền viên bị rớt xuống biển tử vong

Thứ 3, 07/05/2024 | 17:11
Ngày 7/5, Công an thị xã La Gi đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ việc một thuyền viên tử vong.

Xác minh thanh niên cầm vật giống súng ẩu đả trước quán bar ở Huế

Thứ 3, 07/05/2024 | 17:03
Cơ quan Công an TP.Huế đang khẩn trương làm rõ một vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn, trong đó có một người cầm vật giống súng.

Giao xe máy cho con điều khiển gây tai nạn chết người, mẹ bị khởi tố

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:43
Với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông gây tai nạn làm một người chết, bà Lan đã bị cơ quan chức năng khởi tố.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ và nhân viên nhà hàng ở Tp.HCM lột quần áo khách, ép thanh toán tiền, bị xử lý hình phạt gì?

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:16
Khách không đồng ý trả tiền vì thấy nhiều dịch vụ không đúng, chủ và nhân viên nhà hàng Nari liền đánh đập, lột đồ quay phim, lấy thẻ visa của khách để thanh toán.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.

Khởi tố vụ án chủ quán cà phê chém người vì mâu thuẫn kinh doanh ven Hồ Tây

Thứ 2, 06/05/2024 | 13:01
Xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh, Vũ Anh Đức đã dùng dao đâm, chém khiến quản lý quán cà phê bên cạnh tổn hại 99% sức khỏe và đang hôn mê.