Bất thường quanh vụ vợ giết chồng rồi dựng hiện trường giả

Bất thường quanh vụ vợ giết chồng rồi dựng hiện trường giả

Thứ 4, 08/05/2013 | 14:48
0
Đang ngon giấc, bỗng nhiên anh Phùng Quang T. (SN 1976) ở thôn Tuấn Xuyên, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì (Hà Nội) thấy nhói ở bụng, kèm theo đó là máu chảy xối xả.

Cũng trong lúc này, anh T. nhận ra vợ mình là Chu Thị Qúy (SN 1978) trên tay vẫn cầm một con dao - loại chọc tiết lợn, vẻ mặt bình thản. Nhờ sự giúp sức của những người hàng xóm, anh T. mới qua được cơn nguy kịch.

Sự việc trên khiến dư luận ở thôn Tuấn Xuyên đặt ra nhiều nghi vấn: Phải chăng anh T. ngoại tình nên chị Qúy đã xuống tay, hoặc do nợ nần nhiều nên người vợ này giết chồng sau đó dựng hiện trường giả để hợp thức hóa số tiền mà trước đó chị ta đã chơi lô đề...

Những điều bất thường

Để làm sáng tỏ những thông tin trên, sáng ngày 5/5, PV báo Người đưa tin đã về thôn Tuấn Xuyên để tìm hiểu sự việc. Mặc dù từ hôm xảy ra vụ việc đến nay đã gần 10 ngày nhưng với người dân ở đây, chuyện anh T. bị vợ đâm vẫn còn nguyên tính thời sự.

Theo những người sống gần gia đình này thì rạng sáng ngày 27/4 họ nghe thấy tiếng kêu thất thanh phát ra từ phía nhà anh T.. rất đông người đã tỉnh giấc chạy đến. Vừa mới bước vào nhà, mọi người thất kinh khi nhìn thấy anh T. nằm gục trên vũng máu còn chị Qúy chạy lăng xăng, vẻ mặt hết sức bấn loạn, đồ đạc trong nhà có nhiều xáo trộn. Ngay lập tức, anh T. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 105 Sơn Tây.

Theo lời kể ban đầu của chị Chu Thị Qúy với những người hàng xóm và cơ quan công an huyện Ba Vì thì trong lúc đang ngủ, anh T. đã nghe thấy những tiếng động bất thường từ phía tủ nên tỉnh dậy. Qua ánh sáng lờ mờ, vợ chồng anh chị nhận thấy có một kẻ đang cố gắng cạy cánh tủ để lấy tài sản. Nhằm ngăn chặn đối tượng trên, anh T. liền bật dậy lao về phía tên trộm.

Do bị chủ nhà phát hiện nên đối tượng đã dùng dao chống cự rồi chạy trốn. Thêm nữa, việc tất cả các cánh cửa của gia đình này bị mở, đồ đạc bị xáo trộn nên mọi người đều nghĩ anh T. bị tên trộm đâm trọng thương. Ngoài ra, do gia đình này có cửa hàng tạp hóa, kinh tế có phần khá giả hơn so với những gia đình trong thôn, khiến cho nghi vấn này càng trở nên có cơ sở.

Tuy nhiên qua điều tra, khám nghiệm hiện trường, công an huyện Ba Vì đặt ra những nghi vấn, bởi trước đêm xảy ra sự việc, chị Quý đã đưa hai đứa con về gửi nhà nội. Buổi chiều hôm đó, chị Qúy đã mang xuống cho con một ít đồ ăn và đồ dùng cá nhân. Chưa hết chị này còn dặn dò hai đứa con hết sức kĩ càng giống như vợ chồng chuẩn bị đi đâu đó. Bên cạnh đó, tài sản, tiền bạc của gia đình cũng không hề bị thất thoát.

Pháp luật - Bất thường quanh vụ vợ giết chồng rồi dựng hiện trường giả

Anh T. đang điều trị trong bệnh viện với vết thương  thấu bụng.

Hạ sát chồng rồi dựng hiện trường giả?

Từ những thông tin trên, cơ quan điều tra nhận định, việc anh T. bị đâm trọng thương là do mâu thuẫn cá nhân chứ không hề có chuyện gia đình anh này bị trộm như trình báo ban đầu. Ngay lập tức, Chu Thị Qúy đã được mời lên cơ quan công an để điều tra, làm rõ. Tại đây, Qúy vẫn khăng khăng mình không hề liên quan đến vụ án, đồng thời bày tỏ mong muốn cơ quan điều tra sớm bắt được hung thủ. Tuy nhiên, trước những lập luận sắc sảo, đối tượng Qúy phải cúi đầu thừa nhận: Chính thị là kẻ cầm dao đâm vào bụng chồng, sau đó dựng hiện trường giả.

Giải thích cho hành vi của mình, Qúy đã biện minh: Trước đây anh T. làm nghề lái máy xúc và thường phải đi làm ăn xa. Trong quá trình này, Quý đã được nghe nhiều thông tin không mấy tốt đẹp của chồng. Do vậy, tình cảm vợ chồng sứt mẻ chứ không hề hạnh phúc như nhiều người vẫn tưởng. Ban đầu là việc chị này bỗng dưng bị bệnh giang mai.

Quá trình điều trị, Qúy dò hỏi và biết được, bệnh này không phải do điều kiện ăn ở, hoặc vệ sinh mà phần lớn là do lây nhiễm qua đường tình dục. Biết được điều này, Qúy đã về dò hỏi nhưng anh T. không thừa nhận mình có quan hệ ngoài luồng. Lúc đó chị này rất uất ức, nhưng vì nghĩ đến tương lai của hai đứa con nên đành nín nhịn cho qua chuyện, đồng thời thủ thỉ khuyên can chồng đừng vì những ham hố dục vọng mà đánh mất hạnh phúc gia đình.

Tưởng rằng sau bận đó, anh T. sẽ suy nghĩ chín chắn, bỏ thói trăng hoa thế nhưng cách đây khoảng hơn một tháng, chị lại vô tình đọc được tin nhắn khá mùi mẫn của một người lạ nhắn tin cho T. Không chịu được nữa, Qúy tra khảo, yêu cầu anh T. nói rõ người mà anh nhắn tin qua lại kia là ai và hiện đang ở đâu. Tuy nhiên, một lần nữa, anh T. vẫn không thừa nhận. Chính việc đó, vợ chồng dẫn đến cãi vã. Bực tức, anh T. bỏ đi nơi khác ở với người tình. Chưa dừng lại ở đó, Qúy lại nghe được thông tin là mình đi cặp bồ bị chồng bắt được. Qua tìm hiểu, Qúy biết được, người tung tin kia chính là anh T. Có lẽ đây chính là đỉnh điểm mâu thuẫn của đôi vợ chồng này, bởi ngay thời điểm này, ý định giết anh T. bắt đầu lớn lên trong trí óc của Qúy.

Để thực hiện ý định, Qúy mua một con dao nhọn và thuốc ngủ, cộng thêm vài gói thuốc diệt chuột chờ cơ hội ra tay. Tối ngày 26/4, chị ta lẳng lặng nghiền thuốc ngủ rồi bỏ vào chai bia để cho anh T. uống. Nhưng khi chuẩn bị đem bia ra uống, thì có người chú của anh T. gọi sang nhà uống rượu nên âm mưu sát hại chồng bằng thuốc ngủ thất bại. Tuy nhiên. Nhằm thực hiện bằng được ý định, chị ta mang theo con dao rồi lên giường nằm đợi chồng về để hành sự. Chống chếnh hơi men, về đến nhà, anh T. leo vội lên giường mà không hề biết dã tâm của vợ.

Còn theo như anh T., việc anh bị vợ đâm không phải do anh cặp bồ lăng nhăng mà là chuyện khác. Theo đó, anh T. biết thời gian gần đây do ham mê lô đề nên Quý đã cầm rất nhiều tiền mà hai vợ chồng tích góp mang đi đánh. "Có con lô cô ấy đánh lên tới vài chục triệu đồng.  Việc đam mê cờ bạc cũng khiến cô ấy bỏ bê hai đứa con khiến chúng không chịu học hành gì cả. Biết được chuyện này, tôi phải nghỉ làm để về nhà trông coi hai đứa con" - anh T. cho biết.

Một thông tin nữa mà anh T. cũng tiết lộ, trong lúc đưa chồng đi cấp cứu, Quý đã khóc rất nhiều. Thậm chí ngay sau khi phẫu thuật xong, Quý đến bên cạnh và nói lời tạ lỗi, kèm theo đó là câu: "Vĩnh biệt". Rất may anh T. đoán được ý định tự tử của vợ nên hô hoán cho mọi người ngăn chặn hành động điên rồ của Quý.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi gây án của Chu Thị Quý.        

Mua 4 gói thuốc diệt chuột để tự vẫn sau khi giết chồng

Sau khi đến bệnh viện, Quý đã nói với chồng là uống thuốc diệt chuột nên anh T. hô hoán mọi người ngăn lại. Kiểm tra trong người, mọi người phát hiện ra trong người Quý còn có một gói thuốc diệt chuột. Quá trình khám xét nơi ở, cơ quan công an thu giữ thêm hai gói thuốc chuột mà Quý giấu trên mái ngói và chai bia có pha thuốc ngủ.

Đào Giang

Không được xét hộ nghèo, cay cú hạ sát trưởng khu

Thứ 2, 06/05/2013 | 08:57
Mấy ngày qua, người dân xã Hương Nha, huyện Tam Nông (Phú Thọ) không ngớt bàn tán xôn xao về vụ án giết người vừa xảy ra trên địa bàn.

Gã 'Hoạn Thư' hạ sát người yêu rồi bỏ trốn

Thứ 6, 22/03/2013 | 16:08
Yêu nhau 10 năm từ khi còn học chung trường nghề ở Hà Nội, sau lần từ TP.HCM ra thăm người yêu, nghi ngờ bạn gái có tình nhân mới, Hải đã dùng tay bóp cổ người yêu cho đến chết
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.