Tiết lộ giới tính thực của “Hotboy nổi loạn”

Tiết lộ giới tính thực của “Hotboy nổi loạn”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
0
Sau khi Hotboy nổi loạn được công chiếu rộng rãi, cũng có một số người đề nghị Sơn "làm bạn" của họ. Tất nhiên là Sơn buộc phải từ chối vì không thể đáp ứng được "yêu cầu" đó, Sơn là đàn ông 100%, Sơn chỉ thích phái đẹp thôi!

Gặp Linh Sơn (một trong ba Hotboy của phim Hotboy nổi loạn do Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn), điều thu hút đầu tiên từ chàng trai sinh năm 1987 gốc Hà Nam này là dáng vẻ rất đàn ông cùng nụ cười tươi rói. Cách nói chuyện dí dỏm và sâu sắc của chàng "hot boy" này khiến người đối diện đi từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác...

Sự kiện - Tiết lộ giới tính thực của “Hotboy nổi loạn”

“Hotboy” Linh Sơn

Gương mặt được đạo diễn "đặt cược 50/50"

Phim Hotboy nổi loạn, vai Linh Sơn đóng đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt, rất nhiều người kỳ vọng rằng bộ phim này sẽ đạt giải cao trong lễ trao Giải Cánh diều vàng. Nhưng cuối cùng bộ phim đã ra về gần như tay trắng, ngoại trừ giải báo chí, Sơn nghĩ sao về điều này?

Khi tham gia ra vào các liên hoan phim, mình nghĩ đoàn làm phim nào cũng mong muốn sẽ có giải thưởng. Nhưng điều quan trọng nhất là chiếm được tình cảm của khán giả. Sơn nghĩ Hotboy nổi loạn đã làm được điều đó.

Đối với Sơn khi được tham gia liên hoan phim đã là một niềm mơ ước, tự hào với bản thân từ rất lâu rồi. Sơn xem giải Cánh diều vàng và mơ ước một ngày nào đó mình sẽ được bước lên sân khấu để nhận giải. Niềm mơ ước của Sơn đã trở thành hiện thực và Sơn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được bước lên sân khấu để đại diện cho đoàn làm phim nhận giải do báo chí bầu chọn. Đây là một điều vô cùng tuyệt vời và rất đáng trân trọng.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là một người nổi tiếng kỹ tính trong cách chọn diễn viên, Sơn lại là người được chọn rất gấp, chỉ 4 ngày trước khi đoàn làm phim bấm máy cho cảnh quay đầu tiên?

Đây là một điều quá may mắn với Linh Sơn! Sau này Sơn cũng có hỏi anh Đãng là: "Em là một diễn viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, sao anh lại chọn em?". Anh Đãng đã trả lời: "Anh chọn em vì anh muốn tìm những gương mặt mới cho phim Hotboy nổi loạn, khi chọn em anh đã "đặt cược 50/50"!

Trong khi làm Hotboy nổi loạn Sơn thấy đoàn làm phim đã phải quá vất vả vì mình là một diễn viên mới, kinh nghiệm diễn xuất chưa có nhiều. Nhưng thật may mắn khi quay xong phim, anh Đãng nói là, hài lòng với vai diễn của Sơn, khi đó mình mới thở phào...

Trước đó, khi còn theo dõi bộ phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc, Sơn đã học diễn viên rồi và ước một ngày mình sẽ được làm việc cùng vị đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Và thật thú vị khi điều ước đó đã trở thành sự thật!

Khi tham gia Hotboy nổi loạn giữa một dàn sao “khủng”, Sơn có bị áp lực nhiều không?

Ban đầu, khi chưa gặp đoàn làm phim, Sơn cũng lo lắng lắm, nhìn đoàn làm phim toàn sao "khủng" hoặc có nghề như anh Lương Mạnh Hải, anh Hiếu Hiền... Sơn cảm thấy rất áp lực. Nhưng các anh ấy lại vô cùng thân thiện, luôn chỉ bảo, phân tích cho Sơn rất tận tình... Lúc đó Sơn cảm thấy đoàn làm phim như một gia đình, nên áp lực đã tan biến đi lúc nào không biết.

Không muốn trở thành “bình hoa di động”

Hiện tại có nhiều diễn viên rất dễ dãi trong chuyện nhận vai, Sơn có vậy không?

Ngày xưa khi còn đang theo học những năm đầu ở Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội, Sơn lúc nào cũng ước ao được xuất hiện nhiều trên truyền hình. Còn bây giờ mình đã nghĩ khác, Sơn luôn coi đây là công việc lâu dài trong tương lai, Sơn sẽ tìm hiểu thật kỹ về vai diễn, kịch bản mà mình được mời sau đó mới quyết định là có tham gia hay không. Sơn không muốn vội vàng nhận một vai diễn chỉ để giải quyết nhu cầu có vai, bởi khi bộ phim được công chiếu, nếu vai diễn của mình không tốt thì nó sẽ như "con dao hai lưỡi", nó giết chết nghề diễn của mình.

Sự kiện - Tiết lộ giới tính thực của “Hotboy nổi loạn” (Hình 2).

Linh Sơn khẳng định mình là đàn ông 100%

Lý do gì khiến Sơn quyết định mạo hiểm như vậy khi từ bỏ ngân hàng để theo điện ảnh?

Có lẽ là do Sơn sống quá bản năng, luôn lắng nghe tiếng gọi của con tim và sự đam mê cháy bỏng với nghề diễn. Vậy nên khi đang học năm cuối của Học viện Ngân hàng, Sơn đã đăng ký tham gia thi vào Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh - Khoa diễn viên sân khấu & điện ảnh. Rất may mắn là Sơn đã được chọn. Ban đầu Sơn không nói chuyện này cho bố mẹ biết, nên phải theo học hai trường cùng một lúc, khá vất vả, nhất là về tài chính. Khi đó Sơn đã phải đi làm thêm rất nhiều nghề, kể cả việc đi bán quần áo hàng thùng. Sau một thời gian, Sơn suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy đã đến lúc phải khai thật với mẹ, khi đó mẹ ôm Sơn và khóc rất nhiều! Đến giờ Sơn vẫn thầm cảm ơn mẹ vì đã hiểu và thuận theo niềm đam mê của mình.

Khi “Nam tiến”, Sơn có thấy mình lại mạo hiểm không?

Đúng là rất mạo hiểm nhưng Sơn thích và đam mê nó, cái cảm giác không an toàn, một chút chông chênh, một phần rủi ro... khiến cho Sơn hứng thú và khát khao được chinh phục vô cùng. Có một câu nói Sơn rất thích: "Hãy sống cho dù có phải hối hận nhưng không phải hối tiếc".

Còn trong tình yêu thì sao?

Cái này thì Sơn xin phép không đề cập đến! Mình sống nội tâm nên không thích chia sẻ cùng mọi người chuyện riêng tư...

Với body chuẩn, Sơn có nghĩ đây là một lợi thế của mình trong nghề diễn không?

Có thể đó là lợi thế, nhưng điều quan trọng nhất đối với một diễn viên là cách diễn của mình như thế nào, chứ chỉ dựa vào lợi thế ngoại hình mà diễn dở thì mãi chỉ là một "bình hoa di động trên truyền hình". Sơn thật sự không muốn trở thành "bình hoa di động".

Sơn muốn trở thành một diễn viên phim hành động, một siêu anh hùng để giải cứu mỹ nhân chẳng hạn! (Cười). Đây có thể xuất phát từ niềm đam mê yêu thích những môn thể thao mạo hiểm và thích sự trải nghiệm. Sơn đang theo học cascadeur để sau này nếu được mời tham gia vào những vai diễn hành động, sẽ tự diễn những pha nguy hiểm mà không cần đến người đóng thế! Sơn cũng trau dồi thêm cả vốn ngoại ngữ của mình, để một ngày nào đó có thể tự tin vươn xa hơn trong nghề diễn.

Đã có nhiều người nói "nghề diễn là nghề khắc nghiệt" và đòi hỏi sự hy sinh, Sơn thì thấy sao?

Sơn đã thấy nhiều người đi trước, thành công cũng có, thất bại cũng nhiều. Còn mình thì chưa tham gia nhiều vào nghề, nên chưa dám khẳng định điều gì. Nhưng với Sơn "nghề diễn" là niềm đam mê, mà khi mình đã đam mê thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều! Sơn cũng đã hy sinh cũng khá nhiều đấy! Ví như khi học xong 4 năm ở Học viện Ngân hàng, Sơn chưa hề theo ngành đó một ngày nào, mà lại chọn cho mình một lối rẽ có phần hơi mạo hiểm: Nghiệp diễn. Điều này khiến ba mẹ Sơn rất phiền lòng vì không biết tương lai của con mình sẽ ra sao. Đó có được coi là một sự hy sinh không nhỉ. (Cười)

Trước và sau khi tham gia Hotboy nổi loạn Sơn nghĩ thế nào về những "người ở thế giới thứ 3"?

Sơn không nghĩ họ là những "người ở thế giới thứ ba" mà chỉ nghĩ những người đồng tính đều là con người như những người bình thường khác, họ cũng đáng được sống một cuộc sống bình thường như chúng ta. Sơn hy vọng sau khi xem phim Hotboy nổi loạn sẽ có nhiều người biết và cảm thông hơn với người đồng tính.

Hotboy nổi loạn được công chiếu rộng rãi, Sơn đã nhận được "lời đề nghị khiếm nhã” nào từ người đồng tính chưa?

Rất nhiều người hỏi thăm chia sẻ và chúc mừng, cũng có một số người đề nghị Sơn "làm bạn" của họ. Tất nhiên là Sơn buộc phải từ chối vì không thể đáp ứng được "yêu cầu" đó, Sơn là đàn ông 100%, Sơn chỉ thích phái đẹp thôi!

Cảm ơn Linh Sơn về cuộc trò chuyện!

Dương Ly Na