Khi cần tiền giải quyết những việc cấp bách mà không có tài sản thế chấp để vay ngân hàng, nhiều người thường nghĩ ngay đến “vay nóng” ngoài xã hội. Thế nhưng đằng sau niềm vui được vay được tiền kịp thời, họ phải đối mặt với chiếc thòng lòng sẵn sàng “siết cổ” bất kì lúc nào bởi mức lãi suất cho vay cao ngất ngưởng và cả thái độ hành xử kiểu “xã hội đen”.
Lãi mẹ đẻ lãi con
Trên thực tế, “thị trường tín dụng đen” xuất hiện nhiều hình thức cho vay nặng lãi, từ hiệu cầm đồ, tới đường dây hỗ trợ tài chính với nhiều kiểu thu lãi như ma trận khiến người đi vay không thể ngay lập tức tính ra được mức lãi suất.
Chị Nguyễn Thị Hạnh (Thanh Trì, Hà Nội) - nạn nhân của tín dụng đen kể lại, hồi tháng 8/2015, chồng chị bị tai nạn giao thông nên gia đình cần gấp khoảng 30 triệu để phẫu thuật. Vì quá bí bách, chị đã tìm đến một người chuyên cho vay lãi để vay nóng. Chủ nợ cho biết mỗi 10 triệu đồng vay chị sẽ phải trả 1,5 triệu đồng/tháng và chủ nợ sẽ cắt lại phần lãi tháng đầu tiên. Vậy là, dù ký giấy vay 30 triệu nhưng chị Hà chỉ cầm về được 25,5 triệu đồng, bởi đã bị chủ nợ cắt đi 4,5 triệu đồng tiền lãi tháng đầu. Chị cho biết, mặc dù đã nói rõ hoàn cảnh gia đình đang rất khó khăn, do lao động chính là người chồng đang điều trị trong bệnh viện, chị cũng phải bỏ công việc chạy chợ hàng ngày để vào chăm sóc anh, các cháu còn nhỏ, gia đình người thân và bạn bè thì cũng không hỗ trợ được về phần tài chính, nhưng chủ nợ vẫn không hề tỏ ra thông cảm. Nếu hai vợ chồng còn đi làm thì việc trả lãi 4,5 triệu đồng/tháng cũng đã là thách thức không nhỏ, đằng này đã không có thu nhập lại còn bao khoản viện phí, học phí phải chi trả mà họ cũng không cho chị chậm trả lãi ngày nào. Thậm chí, những ngày chậm sẽ còn phải trả mức lãi cao hơn, chưa kể đến những lời dọa nạt, khủng bố tinh thần mà cả gia đình chị phải hứng chịu hàng ngày… Khi biết chuyện, mẹ đẻ chị đã đứng tên vay tín chấp tại một công ty tài chính để vay giúp chị hơn 80