Tin nhanh ngày 13/5, Báo Người Đưa tin có viết bài viết về số phận của cháu Ngô Đinh Hải Hoàng (SN 2012, trú phường Cẩm Nam, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Mới ra đời không lâu, cháu Hoàng đã bị bệnh tim và thận bẩm sinh. Không lâu sau đó, cha mẹ cháu Hoàng cũng nảy sinh bất đồng rồi đường ai nấy đi, khiến đứa trẻ sớm mất đi.
Mất đi chỗ dựa, chị Đinh Thị Thu Hải (SN 1988, quê Quảng Nam) phải một mình bươn chải lo lắng chữa bệnh cho con. Cha mẹ đã già yếu, chị Hải cũng phải bỏ công bỏ việc để chăm sóc cho cậu con trai của mình.
Ngồi tiếp chúng tôi tại khuân viên bệnh viện, chị Hải nước mắt lưng tròng khi nói về cháu Hoàng: "Đầu tháng đến giờ, cháu 2 lần từ Quảng Nam ra Đà Nẵng nhập viện. Tình hình tim cháu đã ổn hơn, nhưng chứng suy thận ngày càng nặng. Hiện tại, cháu đang thực hiện chế độ ăn uống nghiêm ngặt do bác sĩ thiết lập để giảm bớt tình trạng suy thận của cháu. Anh xem cháu mới 4 tuổi mà ốm đau, bệnh tật hoài người mẹ nào chẳng xót xa".
Chị Hải cho biết, mình phải bỏ việc tại xí nghiệp để lo chăm sóc cho cậu con trai bệnh tật của mình.
Chị Hải cũng cho biết, bố cháu Hoàng lâu lâu cũng sang nhà ngoại thăm con. Tuy nhiên, người chồng cũ chẳng chăm lo được gì về mặt tinh thần hay hỗ trợ được chút ít tiền bạc để cho hai mẹ con sống qua ngày.
Trước đó, chị Hải cũng học nghiệp vụ quản trị kinh doanh và làm cho một công ty nước ngoài. Tuy nhiên, con cái ốm liên tục, ngày nhập viện thậm chí nhiều hơn ở nhà. Chị Hải đành phải nghỉ việc, để ở nhà hay lên bệnh viện chăm sóc con.
Chứng bệnh suy thận nặng ảnh hưởng đến khuôn mặt cháu Hoàng cũng rất rõ, khi hai má chảy xệ, sức khỏe chỉ ở mức trung bình, dù cháu đang tuổi ăn tuổi lớn. Người mẹ khốn khổ cho biết cháu cũng ham đi học, vui chơi với bè bạn lắm.
Tuy nhiên, căn bệnh tim, thận khiến các trường ở TP Hội A