Theo quyết định của FA, trọng tài Anthony Taylor được bắt chính trận đại chiến Liverpool – MU. Điều đáng nói, ông vua áo đen 38 tuổi là người của thành Manchester.
Tờ Dailymail tiết lộ, nơi Taylor sống chỉ cách Old Trafford chừng 6 dặm. Rõ ràng, đây là cơ sở khiến người hâm mộ Lữ đoàn đỏ không cảm thấy yên tâm.
Nhiều ngày qua, làn sóng phản đối, vì thế, xảy ra dữ dội. Cổ động viên Liverpool gọi đây là sự lựa chọn sai lầm và “không thể chấp nhận”.
Về phần mình, trong một phát biểu mới nhất, Mourinho đảo ngược tình thế, tố những gì đang diễn ra khiến thầy trò Klopp có lợi. Nhà cầm quân 53 tuổi giải thích, các ý kiến tiêu cực có thể tác động tới trọng tài chính, khiến ông ấy áp lực, bị lung lay tinh thần, từ đó, điều khiển không công tâm, ưu ái đội chủ nhà.
“Tôi nghĩ Anthony Taylor là một trọng tài tốt. Song, ai đó đang cố tình đặt áp lực lên ông ấy. Ông ấy sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn để có được một trận đấu làm việc hiệu quả.
Tôi có quan điểm của tôi. Tôi từng bị trừng phạt nhiều lần vì những lời nói thẳng thắn, thế nên, tôi sẽ không bình luận gì thêm”.
Mùa trước, Mourinho bị phạt 50.000 bảng sau những phản ứng thái quá trong trận Chelsea thất thủ 1-3 trước Southampton vào tháng 10. Tính tổng cộng, ở nhiệm kỳ thứ 2 làm việc tại The Blues, “nhờ” những phát biểu lộng ngôn hay hành động quá khích, HLV cá tính người Bồ Đào Nha mất tới 140.000 bảng.
Lần đầu tiên góp mặt trên băng ghế chỉ đạo trong trận chiến giữa hai con Quỷ của giải Ngoại hạng, Mourinho dĩ nhiên muốn thắng bằng năng lực hơn là yếu tố trọng tài như người ta đang nghi ngại.
Phía bên kia, Liverpool có cơ sở để phản đối phán quyết của FA. Năm 2013, họ từng thua cay đắng 1-2 trước Man City. Khi đó, HLV Brendan Rodgers nổi sung, tấn công gay gắt về phía trọng tài Lee Mason – người con của thành Man bằng phát biểu: “Hy vọng chúng tôi sẽ chẳng còn phải gặp một trọng tài nào như thế nữa ở các cuộc so tài với các đội bóng thuộc Manchester”.
Xem lại trận đấu Man United hòa Stoke City 1-1 ở vòng 7 NHA:
Trần Anh
(Theo Dailymail)