Suốt 15 năm bám trụ "mưa rừng, gió núi" đi khắp các đồn biên phòng Lai Châu, Điện Biên để "ba bám, bốn cùng" với dân, ông được mệnh danh là "thủ lĩnh" của núi rừng Tây Bắc.
Đi bộ hơn 500 cây số vào với dân
Chúng tôi gặp Đại tá Cao Thế Khiển trong một chiều cuối năm, ngay tại Thủ đô Hà Nội. Có thể nói, 15 năm quân ngũ, Đại tá Cao Thế Khiển là người giữ lửa, thắp sáng niềm tin, giữ bình yên cho bà con dân tộc miền núi một vùng Tây Bắc. Người chỉ huy biên phòng này đã thuộc lòng những con đường dốc cao ngoằn ngoèo như đường chỉ tay, toàn núi cao vực thẳm nhưng nó cũng trở cội nguồn của những chiến công gắn với nhiệm vụ của người lính mang quân hàm xanh.
Đại tá Cao Thế Khiển chia sẻ với PV.
Đại tá Cao Thế Khiển kể: "10 năm công tác tại Lai Châu, đến năm 2004 tách tỉnh, tôi về Điện Biên nhận nhiệm vụ, là tỉnh ủy viên, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng. Trong những năm tháng băng rừng vượt núi, có những lần đi bộ hơn 500 cây số để vào với dân bản. Đi đến đâu thì ngủ tại đó. Sáng ở một bản, nấu cơm xong rồi nắm cơm để đi đường ăn.
Bộ đội Biên phòng miền núi phải thuộc lòng từng cánh rừng, hiểu cặn kẽ từng con suối, làng bản, từng người dân để hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó. Thời kỳ đó chúng tôi phải đi bộ hơn một tháng mới hết các đồn biên phòng để hiểu hơn về cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của dân. Rồi xây dựng những cơ sở chính trị, giúp người dân xóa mù chữ, chữa bệnh... bảo vệ an ninh vùng biên.
Ngày ấy, có lần đến bản, thấy cán bộ, dân mang thuốc phiện ra mời, như kiểu người dưới xuôi mời nhau điếu thuốc lào. Những lúc như vậy, bộ đội lại phải thuyết phục và nói cho họ hiểu, Nhà nước đã cấm hút thuốc phiện. Hơn nữa, hút thứ này rất có hại cho sức khỏe, gây nghiện, nghiện thì không thể lên rừng, lên rẫy trồng ngô được. Với những người lính mang quân h