"Kẻ giết người hàng loạt" mang tên thuốc an thần
"Chưa bao giờ con đường từ dạ dày đến nghĩa địa lại gần đến thế" - là câu nói quen miệng của người Việt về thực trạng thực phẩm bẩn bủa vây hiện nay.
Hàng trăm vụ việc bị cơ quan công an phanh phui khi dùng chất kích thích hóa học vô cùng độc hại để biến những thực phẩm kém chất lượng thành những thực phẩm tươi ngon chỉ trong "một nốt nhạc". Chỉ vì lợi ích trước mắt mà nhiều người đang đầu độc chính đồng loại của mình.
Sự việc gần đây nhất được công an tỉnh Bình Dương cùng chi cục thú y phanh phui vào chiều 23/3 vừa qua. Kiểm tra cơ sở thu mua heo thịt ở thị xã Bến Cát, lực lượng chức năng bắt quả tang 6 công nhân đang dùng xô có gắn vòi bơm nước vào miệng heo và tiêm thuốc an thần nhãn hiệu prozil fort vào những con heo chuẩn bị xuất chuồng.
Hơn 200 con heo khác đã được bơm nước và thuốc nằm ngủ li bì.
Hơn 200 con heo ngủ li bì sau khi bị tiêm thuốc an thần.
Nói về loại thuốc prozil fort, bác sỹ Thú y Hà Văn Trưởng, Giám đốc Phòng khám thú y Animalcare tại Hà Nội phân tích, trong thành phần thuốc an thần prozil fort chủ lò mổ đã sử dụng tiêm vào đàn heo có chứa chất acepromazine và chất atropine. Nếu tiêm thuốc này thì phải sau 3 đến 7 ngày mới được giết thịt...
Khi người tiêu dùng dung nạp chất này thường xuyên vào cơ thể thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, có nguy cơ mắc bệnh giảm hồng cầu, ung thư tủy, mục xương…
Bác sỹ Nguyễn Quang, người có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành chia sẻ: “Thường thì trước khi bán, người ta sẽ pha loãng thuốc Prozil fort vào nước cho lợn uống. Họ làm vậy để khi cân trọng lượng vừa cao, khi di chuyển đến lò mổ chúng sẽ nằm im, dễ dàng vận chuyển hơn".
Ông nhấn mạnh, với một lọ thuốc Prozil fort có thể d