Anh Faisal sống tại Sydney, New South Wales (Úc) cưới vợ là chị Asmae người Morocco. Anh bắt đầu nghi ngờ mình bị vợ lợi dụng để nhập tịch sau khi hai người cưới nhau được 8 tháng.
Faisal gặp vợ thông qua trang hẹn hò Muslima.com. Sau khi đã kết hôn không lâu, anh bắt đầu nghi ngờ tình yêu của vợ, bởi lẽ Asmae liên tục đưa ra những yêu cầu về vật chất, bao gồm hàng hiệu, đồ trang sức, ăn uống sang trọng và cả tiền gửi về gia đình.
Faisal bắt đầu mệt mỏi về nhu cầu vật chất của vợ. Anh nói họ bắt đầu cãi nhau liên tục cho đến một ngày anh bước về nhà và bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Hóa ra cô vợ đã đọc được email của Faisal khi anh xin lời khuyên của một luật sư chuyên về nhập cảnh, và cô ta bắt đầu tìm cách hành động.
Nói với hãng tin 9 News/A Current Affair, anh Faisal cho hay: “Tôi đi làm về thì thấy nhà mình như một bãi chiến trường, vợ tôi la lối om sòm và vài tiếng sau tôi bị bắt vì tội hành hung”.
Tuy nhiên, camera giám sát trong tòa nhà đã ghi lại hình ảnh vợ anh bước vào thang máy và tự đấm hai cái vào mặt.
Anh Faisal chia sẻ thêm: "Tôi không ngờ vợ tôi lại làm thế và đi báo cảnh sát sau tất cả những gì tôi đã dành cho cô ấy".
Vợ anh - chị Asmae hiện đã đi khỏi Sydney nhưng vẫn đang sống ở một nơi nào đó tại Úc. Anh Faisal đang kêu gọi chính phủ trục xuất vợ mình trở về Morocco.
(PV/ theo 9News)