Anh Tú kể, anh và chị Bùi Thu Huyền (SN 1981) là người cùng địa phương kết hôn với nhau sớm, đã có được một mụn con. Đến khi đứa con thứ hai sắp chào đời thì sự cố xảy ra, làm tan nát tổ ấm của anh chị.
Một chiều cuối tháng 10/2009, chị Huyền cùng em gái là Bùi Thị Niềm (SN 1984) ra bãi ngô của gia đình bên kia sông. Men theo con đường sỏi đá và chi chít những hố sâu khai thác cát, vàng của bọn cát tặc, vàng tặc, hai chị em cũng ra đến bãi, lấy ngô rồi trở về. Khi băng qua con sông Bôi đoạn nhiều hố sâu, chị Huyền không may trượt chân rơi xuống hố nước sâu của những kẻ đào bới cát, vàng khai thác để lại. Thấy chị gái chới với bên miệng hố nước sâu, Niềm lao xuống nắm lấy tay chị, thế nhưng, do không biết bơi mà hố nước lại sâu, miệng hố trơn trượt nên hai chị em đã bị chết đuối.
Anh Bùi Văn Tú kể lúc đưa được xác chị Huyền lên bờ, trên tay chị vẫn ôm chặt bao ngô non vừa mới bẻ.
Đợi lâu không thấy vợ và em về, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành xảy ra, anh Tú hớt hải chạy men theo con đường mòn dẫn ra sông Bôi để tìm. Khi chạy đến bờ sông anh bàng hoàng khi nhìn thấy hai bóng người lập lờ dưới hố nước sâu. Anh gào lên gọi vợ và lao xuống hố nước kéo vợ và em vợ lên. Nhiều người dân gần đó cũng chạy ra giúp. Lúc đưa được chị Huyền lên bờ, trên tay chị vẫn ôm chặt bao ngô non vừa mới bẻ. Anh Tú đau đớn nói: "Vợ tôi chết mà vẫn ôm chặt bao ngô non mới bẻ".
Anh Tú và gia đình vô cùng đau xót trước cái chết của Niềm và chị Huyền, bởi khi mất đi, chị Huyền đang mang thai hơn 7 tháng, bộ quần áo bà bầu mà chị đặt may người hàng xóm cũng chưa kịp mặc.
Khi nhắc tới cái chết tức tưởi của hai chị em chị Huyền, gia đình anh Tú và những người dân làng Bôi Câu đều tỏ ra thương xót.
Ngồi nhớ lại sự việc, anh Tú trầm tư: "Con sông Bôi của làng tôi hiền hòa lắm, nước trong veo và có nhiều cá to. Những lúc rảnh rỗi, tôi và mấy người bạn thường mang lưới ra kéo cá về ăn. Thế nhưng đấy là chuyện của những năm 95 trở về trước, khi nạn khai thác trộm cát và vàng chưa tìm đến quê tôi. Giờ, dân làng chúng tôi bức xúc lắm".
Ông Bùi Việt Hưng, phó chủ tịch UBND xã Kim Bôi trao đổi với PV.
Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bôi:“Lỗi của chúng tôi là chưa nghe thấy dân!”
Trước những bức xúc của người dân, PV Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Việt Hưng - phó Chủ tịch UBND xã Kim Bôi về vấn đề này.
Ông Hưng cho biết, việc khai thác cát trên dòng sông Bôi đã được cán bộ thôn Bôi Câu đưa lên xã bằng tờ trình, tuy nhiên tờ trình này lại ngược với nguyện vọng của nhân dân. Tuy chưa nhận được sự đồng ý, công ty Hoàng Hà đã tiến hành khai thác cát.
Ngày 8/10, người dân có kéo nhau lên xã để hỏi, Chủ tịch UBND xã chưa trả lời hết thì người dân đã kéo nhau đi. Xã đã họp lại, báo cáo lên huyện, tới hơn 12h trưa thì cuộc họp kết thúc. Chủ tịch xã và phó chủ tịch đã lên báo cáo huyện, huyện đã quyết định thành lập tổ công tác để về làm việc cùng dân. Khoảng 3h30', tổ công tác về tới xã, gồm 2 đồng chí công an huyện, một đồng chí phó phòng cảnh sát môi trường huyện, đồng thời có thêm 3 đồng chí cảnh sát môi trường của công an tỉnh cùng xuống gặp gỡ với dân. "Do khi đối thoại, dân không cử được đại diện nào để nói chuyện. Mặt khác, người dân cũng đòi phải có mặt trưởng thôn, phó thôn và bí thư để giải quyết nhưng những người này đã kịp thời "trốn" nên đoàn công tác cũng không giải quyết được yêu cầu, vì trời cũng đã tối nên đoàn công tác trở về thì bị người dân giữ lại. Thời gian bị giữ chỉ khoảng tầm 15 phút. Sau đó tôi cùng đoàn công tác khác vào điều đình với người dân ổn thỏa", ông Hưng cho biết.
Đúng 8h sáng 9/10, Chủ tịch huyện Kim Bôi Bùi Văn Dùng đã chủ trì cuộc họp với dân ở sân vận động. Theo yêu cầu của người dân, chính quyền xã, thôn đã có lời xin lỗi, chính thức thừa nhận việc không sát sao với thôn. 11 lượt ý kiến của người dân được đưa ra, xã, huyện cũng đã hứa trong 1-2 tuần tới sẽ giải quyết triệt để các yêu cầu của người dân.
"Lỗi lớn nhất của chúng tôi là không lắng nghe kịp thời người dân. Trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ giải quyết triệt để vấn đề này", ông Hưng cho biết.
Đỗ Huệ- Quang Sơn