Anh Nguyễn Văn Lượm (SN 1971) và chị Nguyễn Thị Nhỏ (SN 1978) trải qua không ít khó khăn mới đến được với nhau. Sau hôn nhân, dù cuộc sống thiếu trước hụt sau nhưng anh chị vẫn yêu thương nhau hết mực.
Hạnh phúc nhân đôi khi anh chị sinh được 2 cậu con trai kháu khỉnh. Bé trai đầu sinh năm 1999, còn bé thứ 2 sinh năm 2012. Niềm vui chẳng được bao lâu khi vào tháng 5/2015, cậu con trai tứ 2 của anh chị là bé Nguyễn Nhựt Duy bị nổi 2 cục hạch to ở 2 bên. Hốt hoảng lo lắng, anh chị liền đưa bé đi khám ở bệnh viện huyện, tại đây bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm xương hàm không nghiêm trọng. Bác sĩ cũng căn dặn anh chị cho uống thuốc đều đặn và tái khám khi bệnh thuyên giảm.
Anh Lượm cho hay: “Những ngày con ốm là những ngày vợ chồng tôi thức suốt đêm. Tôi không tưởng tượng nổi bi kịch lại đến với gia đình mình. Tôi càng hoang mang hơn khi kết quả mỗi lần cho con đi khám là mỗi lần khác nhau. Dù đã uống thuốc điều trị theo phác đồ của bác sĩ nhưng bệnh của con vẫn không thuyên giảm”.
Hình ảnh bé Nhựt Duy đau đớn chống chọi với bệnh tật khiến không ít người xót xa.
Dù đã tuân thủ lời bác sĩ nhưng bệnh của bé không tiến triển, khi đi khám lại bác sĩ đã chỉ định cho bé lên bệnh viện tỉnh để tiếp tục khám và làm tiếp các xét nghiệm. Lần này bé bị chẩn đoán là viêm xương hàm. Bác sĩ cũng dặn chỉ cần cho bé uống thuốc vài tuần sẽ khỏi.
Trước những lời bác sĩ nói, anh Lượm và chị Nhỏ yên tâm phần nào, nhưng càng uống bệnh của bé càng nghiêm trọng hơn. Những khối hạch vẫn tiếp tục nổi lên khắp đầu và mặt. Thấy tình hình nguy cấp, bé được chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 1. Lần này, bé được chẩn đoán bị u máu, bác sĩ cũng cho bé thuốc uống và hẹn 1 tháng sau lên làm xét nghiệm rồi mổ hạch.
Thương con, anh Lượm chị Nhỏ chỉ cầu mong cho 1 tháng trôi qua thật nhanh, anh chị đã hi vọng kết quả sẽ khả qua