Cha đẻ dùng kiếm đoạt mạng con trai trong lúc nóng giận
Khoảng 18h ngày 9/12, ông Vi Đình Hoa (SN 1958) trú tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông (Nghệ An) đang ăn cơm cùng gia đình thì vợ chồng con trai là Vi Đình T. đến thăm.
Quá trình nói chuyện, 2 cha con xảy ra cãi vã. Trong cơn tức giận, ông Hoa đã rút thanh kiếm sắc dài 62cm đâm con trai khiến anh T. gục tại chỗ. Nạn nhân tử vong dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Ông Hoa sau đó lấy lá ngón đã hái từ trước đó tự vẫn nhưng gia đình và làng xóm đã kịp thời ngăn cản.
Nhận tin từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An về việc có một trường hợp tử vong do bị thủng tim, phổi nghi có dấu hiệu bị sát hại, Công an huyện Con Cuông lập tức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An điều tra hiện trường và khám nghiệm tử thi làm rõ vụ việc.
Xem thêm tại đây.
Người đàn ông phủ nhận dụ dỗ nữ sinh 15 tuổi đi “rót bia, bấm bài”
Liên quan đến vụ cháu Nguyễn Thị Như Q. (15 tuổi, đang học lớp 10) nghi bị một người đàn ông tên là H. dụ dỗ bỏ nhà đi từ ngày 19/11 đến nay không về, người đàn ông tên H. đã lên tiếng phủ nhận.
Người đàn ông này bác bỏ cáo buộc mình thân mật và dụ dỗ Q. bỏ học đi "rót bia, bấm bài".
Về những hình ảnh thân mật giữa Q. và mình, người đàn ông này cho biết: "Cách đây không lâu mấy anh em chú cháu ra Quảng Ninh chơi 1 ngày, hai chú cháu ôm hôn đùa cợt, tôi không có tình cảm với Q.".
Người đàn ông nhận tên là H. còn cho biết, Q. đã có bạn trai sinh năm 2000, từng làm việc tại quán karaoke của anh. Theo lời người này, Q. từng làm ở quán karaoke này 9 ngày rồi không làm nữa mà cùng bạn trai lên Hà Nội.
Về những tin nhắn được cho là giữa Q. và anh H., người đàn ông này quả quyết những tin nhắn từ số điện thoại của mình đến máy Q. là do nhân viên chứ không phải anh ta nhắn.
"Ngày hôm qua tôi đã ra Hà Nội đưa Q. về đây. Hiện tôi đang làm việc với cơ quan Công an huyện Hưng Hà. Nội dung tôi sẽ trình bày cụ thể với cơ quan công an. Tôi sẽ làm rõ vấn đề này và kiện gia đình Q. bồi thường danh dự, nhân phẩm cho tôi", anh H. thông tin trên báo Tổ Quốc.
Xem thêm tại đây.
Vụ phát hiện xác nam thanh niên trên đèo vắng: Tạm giữ 3 nghi can
Anh Nguyễn Đức Thọ (31 tuổi, ngụ tại Bảo Lộc, Lâm Đồng) mất tích từ ngày 6/12. Công an phát hiện thi thể anh Thọ trong bao nylon màu xanh, cách mặt đường khoảng 100m tại khu vực vắng của đèo Đaguri, thuộc quốc lộ 55, xã Đa Mi, Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).
Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM, do ghen tuông, một nhóm thanh niên khoảng 6 người đều chơi ma túy đã điều nạn nhân đến một căn nhà hoang, đánh đập nạn nhân đến chết. Sau đó, nhóm thanh niên này đã quấn xác nạn nhân bỏ vào cốp xe rồi đưa đến đoạn đèo vắng ở Đa Mi để ném xác phi tang.
Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay đã tạm giữ 3 nghi can để điều tra làm rõ.
Xem thêm tại đây.
Tạm giữ nhóm thanh niên mang hung khí chuẩn bị hỗn chiến
Khoảng 19h30 ngày 9/12, lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Cà Mau nhận được tin báo tại khu vực cầu Thanh Niên, xã Tân Thành, TP.Cà Mau (Cà Mau) có một nhóm thanh niên mang theo hung khí, tụ tập chuẩn bị hỗn chiến nên lập tức đến ngay hiện trường ngăn chặn vụ việc.
Lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 6 đối tượng gồm: Nguyễn Tuấn Vinh, Nguyễn Hoàng Khang, Nguyễn Hoàng Long, Ngô Khắc Hổ Em, Trần Thanh Khiêm và Nguyễn Thanh Toàn cùng ở TP.Cà Mau; đồng thời thu giữ 2 cây dao, 2 thanh gỗ, 1 xích sắt,… đưa về trụ sở làm việc.
Theo lời khai ban đầu của các đối tượng tại cơ quan công an, Vinh có mâu thuẫn với một thanh niên khác trên địa bàn nên đã gọi điện cho Toàn, Khiêm, Em, Khanh và Long mang hung khí đến khu vực cầu Thanh Niên để giải quyết mâu thuẫn thì bị Cảnh sát 113 bắt giữ.
Hiện, các đối tượng trên được chuyển cho Công an TP.Cà Mau xử lý theo thẩm quyền.
Xem thêm tại đây.
Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.
Mộc Miên (Tổng hợp)