Liên quan đến vụ bé trai T.T.A. (sinh ngày 23/8/2016) bị bạo hành, vào ngày 6/8, sức khỏe của bé chuyển biến xấu. Bé bị nôn, tri giác lơ mơ, có cơn co giật, sốt cao, hôn mê, phải thở oxy. Các bác sĩ cho biết, bé bị chấn thương sọ não, xuất huyết não khá nặng.
Sau khi bệnh viện huy động các điều kiện tốt nhất để cứu chữa, đến ngày hôm nay (7/8), sức khỏe của bé A. đã có chuyển biến tích cực. Nhận được tin báo từ công an, bà ngoại của A. đã vào viện để hỗ trợ chăm bé.
Trước đó, vào chiều 4/8, bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận bé A., sau khi được chuyển từ bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Bé nhập viện trong tình cảnh không hề có bố mẹ hay người thân đi cùng.
Thăm khám ban đầu, các bác sĩ cho biết, bé A. bị bầm tím toàn thân, bộ phận sinh dục bị xước, nghi do bị bạo hành.
Vào chiều ngày 5/8, phòng Cảnh sát hình sự (PC45 Công an TP.Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích, để điều tra làm rõ vụ bạo hành.
Được biết, mẹ cháu bé tên là Đ.L.H (SN 1983, trú tại phố Tống Duy Tân, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Theo Công an phường Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đ.T.H. liên quan tới các vụ buôn bán ma túy. Tháng 8/2016, H. bị Công an quận Ba Đình bắt vì tội Buôn bán trái phép chất ma túy nhưng được tại ngoại do đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.
Khoảng hơn 1 tháng sau thì H. lại bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt cũng liên quan tới ma túy lại được tại ngoại. “Ngựa quen đường cũ”, đến tháng 7/2017, H. tiếp tục bị Công an phường Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) bắt vì buôn bán ma túy.
Khi bị bắt, H. đã giao bé A. cho một người bạn tên là Ch. (ở phố Kim Mã, quận Ba Đình). Sau đó, Ch. lại giao cháu bé cho Nguyễn Thanh H. (SN 1978, đường Yên Phụ, phường Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội) nuôi cho đến lúc xảy ra sự việc bé bị bạo hành và bỏ rơi tại bệnh viện.
Công Đức