Đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” không khóc được vì ca phẫu thuật của con gái thất bại

Đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” không khóc được vì ca phẫu thuật của con gái thất bại

Đinh Lạc Thành
Thứ 6, 25/10/2019 | 06:15
0
Phải bán nhiều tài sản giá trị, hiến tủy và cạo trọc đầu để cùng con chiến đấu với căn bệnh ung thư nhưng ca phẫu thuật quyết định của con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành đã không thành công.

Việc biết con gái Hạnh An mắc bệnh bạch cầu cấp (hay còn gọi là ung thư máu) là một cú sốc lớn với đạo diễn Đỗ Đức Thành của phim Những ngọn nến trong đêm. Sau một thời gian điều trị ở cả trong nước và Singapore, tình hình sức khỏe của con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành có tiến triển khả quan. Theo anh thì tế bào ung thư của con gái giảm từ 14% xuống 1%.

Sự kiện - Đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” không khóc được vì ca phẫu thuật của con gái thất bại

Đạo diễn Đỗ Đức Thành và con gái Hạnh An.

Trải qua một lần phẫu thuật nữa, nếu thành công thì căn bệnh ung thư của Hạnh An sẽ được chữa khỏi hoàn toàn.

Thế nhưng mới đây, đạo diễn Đỗ Đức Thành buồn bã chia sẻ ca phẫu thuật này của Hạnh An đã không thành công. Điều này, đồng nghĩa với việc quá trình chữa trị của con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành sẽ còn dài nữa.

Một lần nữa người cha chiến binh chia sẻ dòng cảm xúc đau đớn khi cùng con vượt qua bạo bệnh và mong nhận được sự giúp đỡ để con gái Hạnh An có thể ghép tuỷ lần 3 ngày 29/10. 

Từ Singapore, đạo diễn Đỗ Đức Thành chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin: "Gia đình tôi cần sự chia sẻ của mọi người, của cộng đồng. Ca ghép tuỷ tới sẽ cần khoảng 150.000 đô la Singapore, tức khoảng hơn 2,6 tỷ đồng. Từ khi con gái Hạnh An phát hiện ung thư máu và điều trị từ tháng 9/2017 tới nay, chi phí chữa bệnh con đã lên đến 25-26 tỷ, khiến cả gia đình gần như kiệt sức. Vì vậy, mong rằng chúng tôi sẽ được san sẻ những khó khăn này".

Sự kiện - Đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” không khóc được vì ca phẫu thuật của con gái thất bại (Hình 2).
Sự kiện - Đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” không khóc được vì ca phẫu thuật của con gái thất bại (Hình 3).

Đạo diễn phim Những ngọn nến trong đêm cho biết, gia đình anh cần hơn 2.6 tỷ đồng để ghép tủy cho con.

Theo đó, đạo diễn phim Những ngọn nến trong đêm cũng có những dòng chia sẻ xúc động trên trang cá nhân:

"Tôi vẫn chưa được khóc.  Tháng 9/2017, phát hiện ra con mắc bệnh ung thư máu dòng tủy phức tạp, tôi lén lút trốn ra gầm cầu thang bệnh viện, khóc như điên trong 10 phút.

Những ngày bế con trên tay, thấy con thiêm thiếp, tim đập từng nhịp yếu ớt, không biết dừng lúc nào - Tôi chưa được khóc. 

Những đêm con không thở được, lả đi trên tay mình, máy chạy tút tút quanh con như thể đang cào vào màng nhĩ - Tôi chưa được khóc. 

Con vật vã, nhức nhối vì bị tế bào ác tính hành hạ, cắn xé. Tôi nhìn từng dòng hóa chất truyền vào thân con, tóc con rụng từng mảng, mắt, môi xám ngắt - Tôi chưa được khóc. 

Tôi siết chặt tay con, nhìn con nghiến răng khóc không thành tiếng khi cánh tay con mổ phanh, thấy cả lớp cơ đỏ hỏn - Tôi chưa được khóc. 

26/09/19 Con ghép tủy lần 2. Con gồng mình chống chọi với xạ trị, hóa trị và hồi hộp mong tin vui. Hàng tuần trôi qua... và bây giờ ca ghép của con không thành công. Bác sĩ cầu nguyện cho con và nói "con chỉ còn 1 cơ hội là phải ghép tủy lại thật sớm, khi tế bào ung thư đang ngủ yên sau hóa trị". Tôi đau đớn nhìn con nằm im lìm trên giường bệnh trắng toát, đáng căm ghét nhưng tôi vẫn không được khóc vì còn phải là chỗ dựa cho con và gia đình. Tôi còn phải đứng vững, không gục ngã để nắm chặt cơ hội cho con được sống.

Cảm ơn mọi người đã gửi tiền, gửi lời cầu nguyện tốt lành tới cha con chúng tôi. Xin mọi người hãy giúp cho con tôi được có cơ hội ghép tuỷ lần nữa và tôi chắc chắn sẽ được khóc thật nhiều khi con khoẻ lại". 

Đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" và hành trình cùng con chiến đấu với bệnh ung thư máu

Thứ 2, 18/03/2019 | 18:45
"Con có còn thở không? Con phải giữ niềm tin như giữ hơi thở của mình", đạo diễn Đỗ Đức Thành nói với con gái.

Trúc "Những ngọn nến trong đêm": Tôi ám ảnh, sởn da gà vì "mẹ chồng" quá ác nghiệt

Thứ 3, 08/05/2018 | 07:55
Nhắc tới Mai Thu Huyền, khán giả nhớ ngay đến cô người mẫu Thanh Trúc xinh đẹp, chịu nhiều đau khổ trong phim Những ngọn nến trong đêm. Sau 16 năm, nữ diễn viên đã có những chia sẻ về vai diễn "để đời" này.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.