Những lá thư mà Tổng thống Mỹ gửi cho bà McNear và những trang nhật ký của bà Cook đã cho thấy ông là một chàng trai trẻ nghiêm túc, tha thiết đấu tranh để khẳng định bản sắc chủng tộc và vị trí của mình trong xã hội hiện đại Mỹ.
Ông Obama và bạn gái lúc còn yêu nhau
Trong một trang nhật ký tháng 2/1984, bà Cook nhớ lại những lúc giận dỗi người yêu vì đôi khi sự âu yếm của ông có vẻ lạnh lùng: "Dù vẫn nói những lời ngọt ngào nhưng anh ấy lại khá lãnh đạm". Hai người đã có khoảng thời gian lãng mạn, sâu đậm, thậm chí từng chung sống với nhau, nhưng năm 1985 họ chia tay. Bà Cook cảm thấy mệt mỏi vì không thể vượt qua được những "bức tường" mà ông Obama dựng lên quanh mình.
Một bạn gái khác của Tổng thống là bà McNear, họ gặp nhau tại đại học Occidental, bang California, nơi cả hai cùng học tập. Sau đó, ông Obama chuyển đến đại học Columbia và họ thư từ qua lại khi bà McNear quay lại Los Angeles.
Bà McNear cho biết, ông Obama bị ám ảnh bởi khái niệm của sự lựa chọn. Là kết quả của một nền giáo dục quốc tế đa chủng tộc, ông than phiền không có một lớp học, một cấu trúc hay một truyền thống nào hỗ trợ và ông ghen tị với cuộc sống được xác định rõ ràng của những bạn bè người Pakistan thời đó.
T.D