Theo lời khai ban đầu, Dân và chị Đào Thị K. (SN 1977) là vợ chồng, có cuộc sống tương đối khá giả. Cả hai có nhiều xe đào và xe múc.
Thời gian gần đây, nhiều lời đồn đoán về việc chị K. và một tài xế tên V. làm việc cho gia đình có tình cảm với nhau. Điều này khiến Dân ghen tuông.
Ngày 19/2, Dân đến siêu thị Metro TP.Đà Nẵng mua dao, giấu trong phòng ngủ. Dân thừa nhận mua dao với ý định hù dọa vợ trong những lúc cãi vã.
Tối 25/2, vợ chồng Dân lại cãi nhau. Sau đó, Dân phát hiện chị K. dắt xe máy ra khỏi nhà nên gọi điện yêu cầu vợ quay lại để trò chuyện.
Cả 2 cùng vào phòng ngủ và tiếp tục cãi nhau quyết liệt. Trong lúc tức giận, không làm chủ được bản thân, Dân lấy con dao đã giấu ra. Chị K. thấy vậy, vội van xin tha lỗi. Tuy nhiên, Dân vẫn đâm vào vùng hông bên trái của vợ.
Thấy chị K. chảy máu, Dân đỡ vợ ra khỏi phòng. Chị K. được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.
Ngay trong đêm, Dân đến cơ quan công an đầu thú.