Không thể ngụy biện

Không thể ngụy biện

Thứ 3, 11/09/2018 | 14:00
0
Cây đa “khủng” ngụy trang tinh vi đang vận chuyển từ Đắk Lắk ra Hà Nội, bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.

g>Đen: Sao giờ nhiều người “yêu” cây quá. Vận chuyển hàng ngàn ki lô mét, ngụy trang chẳng khác gì thời chiến tranh.

Đá: Sai bét. Xưa, cây xanh che chở bộ đội vượt Trường Sơn chứ.

Đen: Thì cũng na ná, đại loại vậy.

Đá: Không được. Mục đích sẽ chẳng giống nhau.

Đen: Vụ vận chuyển cây “quái thú” hơn năm trước từng gây xôn xao dư luận. Tưởng họ hãi mà dừng.

Đá: Lại có thêm vụ “cây khủng” nữa à?

Đen: Cây đa “khủng” ngụy trang tinh vi đang vận chuyển từ Đắk Lắk ra Hà Nội, bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.

Đá: Chắc cũng chỉ vì “yêu” cây cỏ thôi…

Đen: “Yêu” sai cách cũng là tội lỗi. Không thể ngụy biện.

Đá: Thì trưng giấy tờ hợp pháp ra, vô tư mà chuyển.

Đen: Cây không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Họ phải lấy bạt “ngụy trang”.

Đá: Cây to, xe chắc cũng phải khủng. Sao dám cả gan vượt cả tuyến đường dài nhỉ?

Đen: Thế mới bị phát hiện. Phen này có mà chạy đằng giời.

Đá: Tài xế nói gì?

Đen: Khai báo với cơ quan chức năng, lái xe cho biết, trước đó ông ta được thuê vận chuyển cây đa trên ra Hà Nội.

Đá: Tìm chủ xe mà hỏi cho ra ngô ra khoai chứ. Nguồn gốc sẽ rõ ràng luôn. Khỏi thắc mắc.

Đen: Đấy là việc của cơ quan chức năng. Tôi chỉ thương chú Cuội.

Đá: Lại “cải lương” xót thương rồi. Nhưng sao tự dưng nhắc chú Cuội?

Đen: Cây đa còn tươi nguyên, bị cắt ngọn, rễ…

Đá: Chả liên quan!

Cafe8 - Không thể ngụy biện
Cây đa "khủng" bị lực lượng chức năng phát hiện tại Đắk Lắk.

Đen: Liệu nó có sống được không?

Đá: Ông hỏi làm gì. Chả nhẽ người ta mang cây chết, vượt chừng ấy chặng về trồng.

Đen: Thế mới lo cho Cuội.

Đá: À biết rồi. Sợ chú Cuội hết chỗ buộc trâu chứ gì?

Đen: Mãi rồi ông cũng hiểu ra. Tưởng ngu lâu dốt dài, nghỉ chơi luôn.

Đá: Vậy nên, đừng chặt rễ, chặt cành, điều chuyển lung tung. Để đa tôi yên vị đi.

Đen: Dưới hạ giới, cây còn làm trọng trách phên giậu nơi rừng thẳm.

Đá: Ngăn lũ, giữ rừng, giúp con người tránh cơn giận dữ của thiên nhiên.

Đen: Đừng vì “yêu” mà tàn sát cây. Vụ này phải xử lý thật nghiêm để răn đe!

Đ.Đ

3 cây khủng như "quái thú" vẫn ở Huế vì chưa có giấy phép hợp lệ

Thứ 3, 24/04/2018 | 10:09
Mặc dù kiểm lâm đã tiến hành trả và chủ cây cũng hạ tải, nhưng đến nay, 3 cây khủng như “quái thú” vẫn chưa thể rời đất Cố đô. Để cứu cây, chủ lâm sản đành phải trồng tạm tại một khu đất trống ở Thừa Thiên - Huế.

Bộ GTVT lý giải về xe chở cây xanh "khủng" lưu thông không phép ở QL

Thứ 2, 23/04/2018 | 10:10
Bộ GTVT vừa báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về vụ 4 xe chở cây "khủng" quá khổ, quá tải, qua mặt các cơ quan chức năng trên quốc lộ (QL) không đúng với giấy phép lưu hành được cấp.

Cục CSGT thông tin về "bảo kê" cây khủng vi vu trên quốc lộ

Thứ 2, 16/04/2018 | 11:32
Cục CSGT vừa gửi báo cáo tới bộ Công an và Thủ tướng Chính phủ về việc xác minh có hay không hành vi “bảo kê” cho xe chở cây xanh khủng trên QL1 và xử phạt đơn vị chở cây gần 100 triệu đồng.
Cùng tác giả

Nhận về mình sự hi sinh

Thứ 4, 20/06/2018 | 15:43
Tôi muốn nói lời biết ơn các chiến sĩ CSCĐ, chính các anh đã mang lại niềm tin, tình đồng loại, trách nhiệm với xã hội, với bà con mình; Xứng đáng với 6 lời dạy của Bác Hồ kính yêu với lực lượng công an nhân dân.

Bỏ tiền tỷ rước bong bóng cá, chữa bệnh nhà giàu?

Thứ 5, 19/10/2017 | 10:14
Bong bóng một số loài cá đang được rao bán trên thị trường, rẻ cũng vài triệu 1kg, có loại đến bạc tỷ. Có gì đặc biệt trong đó mà giá khủng đến vậy?

Mưa lũ sẽ qua, rừng sẽ bình yên trở lại

Chủ nhật, 15/10/2017 | 15:25
Tôi có niềm tin, các chàng trai của chúng ta sẵn sàng lao vào hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh bản thân để cứu dân trong cơn nguy khốn. Trong đầu họ chẳng suy tính thiệt hơn, cũng chẳng cần ai phải tôn vinh.

Tại anh tại ả

Thứ 3, 10/10/2017 | 09:06
Phiên tòa xét xử sơ thẩm Châu Thị Thu Nga và đồng phạm được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, bà Nga nguyên là Đại biểu Quốc hội, tiếng là đại gia trong lĩnh vực bất động sản...